Ngày hoạt động cuối cùng của Hanoi Cinematheque
( Sóng trẻ)- Hanoi Cinematheque ( 22A, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng với những công trình kiến trúc nghệ thuật trang trí xung quanh sẽ bị phá hủy và một trung tâm thương mại hiện đại sẽ dựng lên ở vị trí đó. 30/11/2016 là ngày hoạt động cuối cùng của Hanoi Cinematheque. Sau đó, rạp sẽ đóng cửa hoàn toàn và không chuyển sang địa điểm khác.

Rạp chiếu phim Hanoi Cinematheque
Hanoi Cinematheque là rạp chiếu phim được Gerald Herman mở ra năm 2004. Đây là dự án liên kết phi lợi nhuận giữa Hội điện ảnh Hà Nội với công ty Discovery Communication PTE LTD của Singapore. Vào năm 2004, khi những rạp chiếu bóng của nhà nước ngày càng xuống cấp, thưa vắng khán giả và những rạp chiếu phim hiện đại xuất hiện rải rác thì Hanoi Cinematheque chính là rạp chiếu phim nghệ thuật hiện đại nhất thu hút người xem. Rạp hoạt động theo hình thức câu lạc bộ, có thu quỹ ủng hộ chiếu phim và không bán vé. Nơi đây chủ yếu chiếu những bộ phim kinh điển của Việt Nam và các nước trên thế giới. Hanoi Cinematheque là nơi tổ chức nhiều buổi chiếu kết hợp gặp gỡ các đạo diễn, nghệ sĩ để trò chuyện, thảo luận về việc làm phim như Philip Noyce, Ira Sachs, John Cameron Mitchell, Todd Solondz, Tim Zinnemann, Đặng Nhật Minh, Nguyễn Minh Sơn,…
Thoát khỏi khu Tràng Tiền và Hồ Gươm ồn ào và đông đúc bên nài để vào khuôn viên rạp như bước vào một thế giới khác hẳn. Hanoi Cinematheque nằm trong con ngõ nhỏ yên tĩnh của phố Hai Bà Trưng giữa những tòa nhà mang kiến trúc thời Pháp và một cây hoàng lan cổ thụ rủ bóng trước rạp.

Rạp Hanoi Cinematheque nằm ở cuối con ngõ cổ kính đậm chất Hà Nội, phủ lên mình một lớp sơn vàng đã loang lổ theo
thời gian

Trước cửa rạp Hanoi Cinematheque là một quán cafe thường là nơi khán giả ngồi đợi đến giờ chiếu phim.


Khuôn viên bên nài rạp


Quang cảnh bên trong rạp

Ông Gerald Herman – Đại diện của Hanoi Cinematheque
Nói về việc Hanoi Cinematheque đóng cửa và dự định của Gerald Herman sau này, ông chia sẻ: “ Nhiều người đã đề nghị chúng tôi chuyển địa điểm Hanoi Cinematheque sang nơi khác nhưng tôi không dám chấp nhận mạo hiểm đó. Chúng tôi không thể tìm địa điểm khác và tiêu nhiều tiền làm rạp mới để rồi lại bị yêu cầu ra đi trong một hoặc hai năm. Tôi đang giữ bộ sưu tập riêng gồm 9000 DVD nhưng sẽ tặng 400 phim kinh điển ( có phụ đề Tiếng Việt) cho Đại học sân khấu và điện ảnh. Tôi vẫn sẽ tiếp tục quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới và điện ảnh thế giới đến Việt Nam qua các buổi giảng dạy và hội thảo.”
Việc Hanoi Cinematheque đóng cửa hoàn toàn và toàn bộ kiến trúc xung quanh rạp bị phá hủy là nỗi mất mát lớn với không gian văn hóa nghệ thuật Hà Nội, là niềm tiếc nuối cho những người đam mê nghệ thuật thứ bảy. Trong suốt 12 năm hoạt động, Hanoi Cinematheque chính là điểm đến hấp dẫn và truyền cảm hứng điện ảnh cho khán giả, là nơi được mọi người lấy tên một bộ phim nổi tiếng của Ý để miêu tả “ Cinema Paradiso” ( Rạp chiếu bóng thiên đường).
Vũ Thị Hồng Vân
Báo chí đa phương tiện K35
Cùng chuyên mục
Bình luận