Ngày khuyết tật Việt Nam: Ra mắt sách của nhà văn trẻ giàu nghị lực

(Sóng trẻ) - Chiều 18-4-2014 tại Thư viện café sách Đông Tây đã diễn ra cuộc gặp gỡ, ra mắt cuốn sách mới tái bản “Giấc mơ đôi chân thiên thần” của nhà văn trẻ đầy nghị lực Trần Trà My.

Không biết “vô tình” hay “cố ý” mà  Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây và Trần Hà My lựa chọn Ngày khuyết tật Việt Nam ra sách mới, chỉ biết rằng tại không gian ấm cúng của Thư viện café Đông Tây mọi người đã xích lại gần nhau hơn. Có lẽ cuốn sách này là món quà tuyệt vời nhất Hà My dành tặng cho những con người cùng chung số phận với mình: tàn nhưng không phế. 
        
Trần Hà My là cô gái kém may mắn nhưng cô không để cái “kém” ấy khiến bản thân mình gục ngã. Cô đã trải lòng mình trên từng trang viết suốt 6 năm với hi vọng viết để vượt lên chính mình, viết để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. “Giấc mơ đôi chân thiên thần” xuất bản năm 2009 đã làm rung động biết bao trái tim và sự đồng cảm chân thành đối với nhà văn nói riêng và người khuyết tật nói chung. Hôm nay Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây, trực thuộc Trung tâm văn hóa ngôn ngữ  Đông Tây  quyết định tái bản lại cuốn sách giàu nghị lực sống này để tạo thêm giá trị sống gửi đến các bạn trẻ yêu thích văn chương. Một khát vọng sống, khát vọng yêu luôn sùng sục, không bao giờ gục ngã trong con người tuyệt vời này

7d4fd1dc3_10257040_717797998280736_1057378474397166172_n.jpg
Bìa cuốn sách mới tái bản của Trần Hà My

Từ những dòng đầu tiên của cuốn sách, Trần Trà My đã chia sẻ: “Hành trình của một người bình thường đến với tri thức đã khó khăn, thì hành trình của một người khuyết tật phải vượt qua sự mặc cảm và tự vượt qua chính mình cón khó khăn gấp vạn lần…thế nhưng trong tôi Vẫn luôn tồn tại một niềm  tin vô hình để đương đầu với những khó khăn đó…”
        
Rất đông bạn đọc đã đến lắng nghe, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm viết với tác giả Trần Trà My đã phần nào khích lệ mong muốn được cống hiến, được sống có ích cho xã hội của cô.
          
Ý chí, nghị lực và cả khát vọng theo đuổi đam mê, nhà văn Trần Trà My đã cầm bút với mong muốn thay đổi số phận như chính cô đã viết : “Thật ra trên đời này không có cái gọi là số phận đã an bài, mà chẳng qua những nghịch cảnh đó số phận chỉ bày ra để thử thách nghị lực của chúng ta mà thôi” (Trích Những cánh  cửa sổ không bao giờ khép).
          
Cuốn sách “Giấc mơ đôi chân thiên thần” của Trần Trà My đã thực sự khiến trái tim người đọc phải nấc lên vì khâm phục. Hy vọng lần tái bản này sẽ tạo nên một dư âm mới cho cuốn sách và chính tác giả. Chúc cho cô gái trẻ đầy nghị lực sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. 

Đỗ Dung
Lớp Báo mạng điện tử K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN