Người dân hưởng ứng Tuần phim kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
(Sóng trẻ) - Diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 25/4, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuần phim ghi nhận đông đảo số lượng khán giả ủng hộ, vé xem luôn trong tình trạng hết sớm.
Phát biểu khai mạc Tuần phim, Thượng tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân nhấn mạnh: “Tuần phim chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân và dân ta”.
Tuần phim trình chiếu 8 bộ phim, gồm 4 phim tài liệu do Điện ảnh Quân đội nhân sản xuất: “Nối vòng tay lớn”, biên kịch GS.TS Trần Thanh Hiệp, đạo diễn Phạm Hồng Thắng; “Chung một mái nhà”, biên kịch Nguyễn Huy Hùng, đạo diễn Vũ Anh Nhất; “Tỉnh thức và hóa giải”, biên kịch Trần Đăng Mậu, đạo diễn Bùi Thanh Hải; “Thống nhất đất nước” - tập 19: “Con đường đã chọn”, biên kịch Lại Văn Sinh, đạo diễn Bùi Chí Trung - Trần Vũ Anh.
Qua những thước phim xúc động, khán giả được ôn lại lịch sử hào hùng, tri ân sâu sắc các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đồng thời, người xem cũng cảm nhận rõ hơn những thành tựu to lớn mà đất nước đã gặt hái sau nửa thế kỷ hòa bình, đổi mới, thêm khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.
Từng là nữ dân quân thời kháng chiến chống Mỹ, bà Trịnh Thị Nguyệt (82 tuổi, Hà Nội) xúc động chia sẻ sau khi xem phim: “Tôi rất phấn khởi khi được mời dự Tuần phim chào mừng ngày 30/4. Những thước phim gợi nhớ chiến công hiển hách của quân dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. những thước phim đó như đưa tôi trở về những cuộc chiến đầy đau thương, mất mát, được sống lại trong những phút giây lịch sử đầy hào hùng của dân tộc”.

Điều đặc biệt là không chỉ người trung niên, cao tuổi mà rất nhiều bạn trẻ cũng đến xem phim, thể hiện ý thức trân trọng lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Bạn Diệu Linh (21 tuổi, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Những bộ phim tài liệu giúp mình cảm nhận rõ sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần anh dũng của người lính cụ Hồ. Qua đó, mình càng thêm biết ơn và tự hào về màu cờ, sắc áo dân tộc”.

Chia sẻ về niềm hạnh phúc khi thấy số lượng lớn khán giả tới rạp để xem phim, chị Trần Nhung (Ban Tổ chức) bày tỏ: “Là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh, tôi rất hạnh phúc khi công chúng vẫn dành sự quan tâm sâu sắc tới những bộ phim về người lính và chủ đề cách mạng. Nhiều khán giả không chỉ đến từ Hà Nội mà còn từ nhiều tỉnh thành trên cả nước”.
Bên cạnh đó, chị cho biết thêm, có những buổi chiếu thu hút lượng người xem vượt quá sức chứa của khán phòng. Nhiều khán giả không ngần ngại đứng dọc hai bên cánh gà để được thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn.
Được biết, buổi bế mạc Tuần phim sẽ diễn ra vào lúc 19h00, ngày 25/4 tại rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội Nhân Dân.