Người dân từ 3 miền đổ về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), dòng người từ ba miền đất nước tìm về Lăng Bác, nhằm bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ vị lãnh tụ của dân tộc.
Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng nay, lượng người đổ về Lăng Bác tăng rõ rệt, với gần 7.000 lượt khách vào Lăng và các khu di tích xung quanh. Từ 7 giờ sáng, khu vực trước Lăng đã xuất hiện hàng dài người xếp hàng, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến người lớn tuổi, du khách nước ngoài. Dù đến từ nhiều vùng miền, tất cả đều chung nhịp bước chậm rãi, giữ gìn sự tôn nghiêm khi vào viếng.
Tuy lượng người đổ về đông, khu vực Lăng Bác vẫn được giữ gìn trật tự. Người dân xếp hàng ngay ngắn, di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, tạo nên không khí trang nghiêm trong suốt quá trình vào viếng.
Trong dòng người ấy, anh Vũ Văn Thưởng (33 tuổi, Nghệ An) cùng vợ đến thăm Lăng trong một chuyến công tác ra Hà Nội. Anh chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ xem qua các phóng sự về Bác trên truyền hình, nhưng khi trực tiếp có mặt, tôi mới cảm nhận rõ hơn về không khí trang nghiêm tại đây. Mọi thứ rất khác, gần gũi hơn và cũng khiến mình thấy trân trọng hơn những gì Bác đã làm cho đất nước”.
Những bước chân lặng lẽ nối tiếp nhau không chỉ mang theo sự thành kính, mà còn chứa đựng nhiều cảm xúc riêng. Có người lần đầu đến, có người đã nhiều lần trở lại, mỗi người một mong đợi khác nhau, nhưng đều cùng hướng về ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự kính trọng và biết ơn.
Chuyến đi là sự kết hợp giữa háo hức và những nhận thức rõ ràng hơn về lịch sử. Anh Đặng Văn Khoa (26 tuổi, Bình Định) cho biết bản thân đã nhiều lần đến thăm Lăng Bác, nhưng lần này vẫn mang ý nghĩa đặc biệt khi đưa mẹ lần đầu ra Lăng Bác: “Nhìn dòng người xếp hàng vào Lăng Bác, mình thấy xúc động. Mình nghĩ mình có thể lan tỏa niềm tự hào này, bắt đầu từ chính gia đình mình”, anh chia sẻ thêm.
Với thế hệ đi trước, lần đầu vào thăm Lăng Bác sau nhiều lần lỡ dịp mang theo những chiêm nghiệm lắng đọng. Ông Nguyễn Văn Vượng, (69 tuổi, Lào Cai), một cựu quân nhân bày tỏ: “Với tôi, đây không chỉ là mong muốn cá nhân, mà là nguyện vọng chung của rất nhiều người dân. Nhờ có Bác, tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Ai cũng mong một lần trong đời được vào thăm Bác, dù Người đã đi xa”.
Trong ngày hôm nay, đông đảo du khách từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã hội tụ về Thủ đô để vào lăng viếng Người. Dòng người nối dài trong không khí trang nghiêm là minh chứng sống động cho tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị cha già kính yêu của dân tộc.

