Người Việt "đi bão" xuyên đêm mừng Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

(Sóng trẻ) - Ngay sau khi đội tuyển Quốc gia Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, đông đảo người dân Thủ đô "đi bão" mừng chiến thắng.

Tối 26/8, đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận, mang về chức vô địch ASEAN Cup lần thứ hai liên tiếp. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, khắp các tuyến phố Hà Nội trở nên náo nhiệt khi đông đảo người dân đồng loạt đổ ra đường, hòa mình vào những giây phút vinh quang, đáng tự hào của bóng đá nước nhà.

thie-t-ke-chu-a-co-te-n-43.jpg
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc phủ kín tuyến đường Xuân Thủy (Hà Nội) tạo nên khung cảnh rực rỡ khi người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
thie-t-ke-chu-a-co-te-n-37.jpg
Những lá cờ đỏ tung bay theo dòng người “đi bão”, hòa cùng tiếng hò reo, tạo nên không khí náo nhiệt trên khắp các tuyến phố. Trong niềm vui chiến thắng, người dân Việt Nam cùng trao nhau những cái bắt tay, lời chúc mừng và chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ sau trận đấu. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Tinh thần yêu nước, yêu bóng đá không phân biệt tuổi tác. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Tinh thần yêu nước và tình yêu bóng đá lan tỏa ở nhiều thế hệ, từ những người trẻ đến các cổ động viên lớn tuổi. Dù khác biệt về tuổi tác nhưng tất cả người dân đều cùng hòa chung niềm tự hào, hướng về chức vô địch của đội tuyển bóng đá Quốc gia. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Bên cạnh các cổ động viên lớn tuổi, những cổ động viên nhí cũng không giấu được sự phấn khích, cùng xuống phố tận hưởng khoảnh khắc vinh quang của dân tộc. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Bên cạnh các cổ động viên lớn tuổi, những cổ động viên nhí cũng hào hứng xuống phố, hòa mình vào dòng người để tận hưởng khoảnh khắc vinh quang của bóng đá Việt Nam. Với các em, đây không chỉ là niềm vui sau chiến thắng mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ, nơi tình yêu bóng đá hòa cùng niềm tự hào về màu cờ sắc áo dân tộc. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Nhóm bạn trẻ vui sướng mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Khánh Linh)
Hân hoan sau chức vô địch của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, các bạn trẻ náo nức xuống đường sống trọn những phút giây chiến thắng của thể thao nước nhà. (Ảnh: Hoàng Khánh Linh)
“Mình đã lao ra đường ngay từ những phút bù giờ vì hạnh phúc quá, không thể ngồi yên được nữa. Mong rằng người Việt Nam luôn giữ được tinh thần yêu thể thao và tình yêu dân tộc như thế này”, bạn Công Chiến (19 tuổi, Cầu Giấy) bày tỏ. (Ảnh: Hoàng Khánh Linh)
Không giấu được niềm vui sướng sau chiến thắng của đội tuyển Quốc gia Việt Nam, bạn Công Chiến (19 tuổi, Cầu Giấy) cho biết cảm xúc hạnh phúc sau chiến thắng khiến anh không thể ngồi yên. “Mình đã lao ra đường ngay từ những phút bù giờ vì hạnh phúc quá, không thể ngồi yên được nữa. Cùng với đó, mình mong rằng người Việt Nam luôn giữ được tinh thần yêu thể thao và tình yêu dân tộc như thế này”, Chiến bày tỏ. (Ảnh: Hoàng Khánh Linh)
Niềm tự hào hiện rõ trên gương mặt của người hâm mộ. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Các bạn trẻ tranh thủ lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm dưới con đường ngập tràn sắc đỏ của quốc kỳ. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Trong niềm vui vỡ òa sau trận đấu, bạn Lan Anh (19 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình trực tiếp xem đội tuyển Việt Nam thi đấu và mình vô cùng tự hào. Dù Thái Lan là đội bóng mạnh, các chiến binh Việt Nam đã thi đấu đầy kiên cường để mang về chức vô địch cho Tổ quốc.” (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Hòa chung trong niềm vui và cảm xúc vỡ òa sau khi xem trận đấu, bạn Lan Anh (19 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình trực tiếp xem đội tuyển Việt Nam thi đấu và mình vô cùng tự hào. Dù Thái Lan là đội bóng mạnh, các chiến binh Việt Nam đã thi đấu đầy kiên cường để mang về chức vô địch cho Tổ quốc". (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Dù đã sang ngày mới nhưng dòng người vẫn nối tiếp nhau trên các tuyến đường. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Dù đã đêm muộn, dòng người vẫn đông đúc trên các tuyến phố, tiếng reo hò và sắc đỏ vẫn phủ kín Thủ đô. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Các bạn trẻ chia sẻ niềm vui chiến thắng. (Ảnh: Ngô Hoàng Khánh Linh)
Trong không khí ăn mừng, người dân liên tục vẫy cờ, đập tay cổ vũ, cùng nhau chia sẻ niềm vui. Dù không quen biết từ trước, họ vẫn cùng hòa chung không khí náo nhiệt, mang theo tình yêu bóng đá và niềm tự hào của đội tuyển Quốc gia Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN