Nhộn nhịp không khí lễ hội cầu may ở đền cô Chín
(Sóng trẻ) - Sáng 13/4, Đền cô Chín (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) trở thành điểm đến thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về dâng hương, cầu lộc, cầu tài.
Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người trong trang phục chỉnh tề mang theo lễ vật tiến vào đền trong không khí trang nghiêm. Trong không khí khói hương lan tỏa, tiếng khấn nguyện hòa cùng nhịp bước người qua lại tạo nên một không gian vừa linh thiêng, vừa rộn ràng, đậm màu sắc của tín ngưỡng thờ Mẫu.
Tại khu vực sân đền và các ban thờ luôn trong tình trạng đông kín người. Các thanh đồng, đệ tử thành tâm dâng lễ, trình đồng, xin lộc đầu năm với mong muốn được phù hộ về sức khỏe, tài lộc và căn duyên hanh thông. Nhiều người cho biết, việc về lễ tại các đền Cô, đền Cậu đầu năm đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh quen thuộc.
Chia sẻ với phóng viên, chị Ninh Thị Duyên (44 tuổi, đến từ Ninh Bình) cho biết: “Đầu năm, tôi thường đi các lễ hội ở các đền để cầu may. Năm nay đặc biệt hơn 1 chút là tôi đi trình trầu cho con trai cả. Không khí ở đây rất đông vui, cảm thấy vừa ấm cúng, vừa thiêng liêng”.
Bên cạnh hoạt động dâng lễ, các dịch vụ phục vụ tín ngưỡng như sắm lễ, viết sớ, hướng dẫn nghi thức cũng diễn ra nhộn nhịp, góp phần làm tăng thêm sắc màu cho mùa lễ hội. Đặc biệt, hoạt động hầu đồng diễn ra tại một số khu vực trong đền thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Trong tiếng nhạc chầu văn rộn ràng, các thanh đồng thực hiện nghi lễ nhập đồng, hóa thân vào các giá Thánh với những điệu múa uyển chuyển, trang phục sặc sỡ. Không khí trở nên sôi động hơn khi người xem quây quần xung quanh, vừa theo dõi vừa thành tâm cầu lộc, cầu may.
Sự hiện diện đông đảo của các thanh đồng, đệ tử trong những ngày đầu xuân không chỉ tạo nên không khí sôi động cho Đền Cô Chín mà còn góp phần thể hiện rõ nét đời sống tín ngưỡng phong phú, giàu bản sắc của người Việt.


-1756651692.png)