Nhộn nhịp khung cảnh thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời tại Hà Nội

(Sóng trẻ) - Ngày 10/2 (23/12 Âm lịch), hoạt động thả cá chép về trời được người dân Thủ đô tích cực hưởng ứng. Tại nhiều khu vực hồ và bờ sông đã sớm đông đúc khi người dân mang theo cá chép, gửi gắm mong ước bình an cho năm mới.

Hàng năm, theo quan niệm của người Việt, đúng vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, Táo Quân cưỡi cá chép bay về “chầu trời”. Tại các hồ nước gần khu dân cư vào dịp này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đông đúc người dân tới thả cá, tạo nên nét truyền thống đặc sắc ở Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Minh, Minh Hiền)
Hàng năm, theo quan niệm của người Việt, đúng vào ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, Táo Quân cưỡi cá chép bay về “chầu trời”. Tại các hồ nước gần khu dân cư, người dân nô nức tới phóng sinh thả cá. (Ảnh: Minh Hiền)
Tại khu vực hồ Linh Đàm, nhiều bạn trẻ dừng lại bên bờ hồ, nhẹ tay thả từng chú cá chép xuống hồ. Họ cũng chụp hình, lưu giữ và lan tỏa khoảnh khắc đặc biệt này. (Ảnh: Minh Hiền)
Tại khu vực hồ Linh Đàm, người dân cẩn thận thả từng chú cá chép xuống mặt nước, đồng thời tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này. (Ảnh: Minh Hiền)
Hoạt động thả cá chép cũng diễn ra sôi nổi tại Công viên Thống Nhất. Mọi người tranh thủ ghé hồ thả cá trước giờ tan tầm, tạo nên khung cảnh rộn ràng đặc trưng của ngày 23 tháng Chạp. (Ảnh: Minh Hiền)
Hoạt động thả cá chép cũng diễn ra sôi nổi tại Công viên Thống Nhất. Người dân tranh thủ ghé hồ thả cá trước giờ tan tầm, tạo nên khung cảnh rộn ràng đặc trưng của ngày 23 tháng Chạp. (Ảnh: Minh Hiền)
Chị Thanh Hiên (42 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về mong muốn nhận được những điều may mắn trong năm mới. “Trong suốt một năm thì mình đã sám hối, mình mời ông Công, ông Táo về ngự để lấy vật phẩm. Mình phải làm việc tốt, việc tử tế thì các ngài mới phù hộ”, chị Hiên bày tỏ. (Ảnh: Minh Hiền)
Chị Thanh Hiên (42 tuổi, Hà Nội) bày tỏ mong muốn nhận được những điều may mắn trong năm mới sau khi thả cá. “Mình mời ông Công, ông Táo về ngự để lấy vật phẩm và bản thân cũng phải làm việc tốt thì các ngài mới phù hộ”, chị Hiên bày tỏ. (Ảnh: Minh Hiền)
Lễ cúng ông Công, ông Táo cũng là dịp để thế hệ trẻ được hiểu hơn về những phong tục truyền thống. “Mình thấy phong tục này rất hay, tại vì trẻ con cũng sẽ thông qua hình ảnh thả cá này mà nhớ được truyền thống quý báu và ý nghĩa của ông cha”, chị Hiên chia sẻ thêm. (Ảnh: Minh Hiền)
Lễ cúng ông Công, ông Táo cũng là dịp để thế hệ trẻ được hiểu hơn về những phong tục truyền thống. “Mình thấy phong tục này rất hay, tại vì trẻ con cũng sẽ thông qua hình ảnh thả cá này mà nhớ được truyền thống quý báu và ý nghĩa của ông cha”, chị Hiên chia sẻ thêm. (Ảnh: Minh Hiền)
Tuy nhiên, rác thải như túi ni-lông, hộp nhựa bị bỏ lại thành đống ở ven hồ sau hoạt động thả cá. Điều này gây mất mỹ quan đô thị và luôn là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. (Ảnh: Minh Hiền)
Tuy nhiên, rác thải như túi ni-lông, hộp nhựa bị bỏ lại thành đống ở ven hồ sau hoạt động thả cá. Điều này gây mất mỹ quan đô thị và luôn là vấn đề nhức nhối trong nhiều năm qua. (Ảnh: Minh Hiền)
Ông Lương Tiến Trung (65 tuổi, người dân sống gần hồ Linh Đàm, bên phải hình) bày tỏ quan ngại về vấn đề môi trường:“Thả cá mang ý nghĩa phóng sinh, cầu bình an, nhưng nếu sau đó lại xả rác thì không còn đẹp nữa. Mỗi người cần nâng cao ý thức để phong tục được gìn giữ, đồng thời sông hồ vẫn sạch”. (Ảnh: Minh Hiền)
Ông Lương Tiến Trung (65 tuổi, người dân sống gần hồ Linh Đàm, bên phải hình) bày tỏ quan ngại về vấn đề môi trường: “Thả cá mang ý nghĩa phóng sinh, cầu bình an, nhưng sau đó người dân lại xả rác thì hoạt động này không còn đẹp nữa. Mỗi người cần nâng cao ý thức để gìn giữ phong tục, đồng thời sông hồ vẫn sạch”. (Ảnh: Minh Hiền)
Hoạt động thả cá vào 23 tháng Chạp hàng năm không chỉ là nghi lễ tiễn Táo quân về trời, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một năm mới bình an, đủ đầy. Bên cạnh đó, việc giữ gìn cảnh quan đô thị, vứt rác đúng nơi quy định nên được nhấn mạnh, nhằm giúp nét đẹp của phong tục này trở nên văn minh và bền vững hơn. (Ảnh: Minh Hiền)
Hoạt động thả cá vào 23 tháng Chạp hàng năm là sự gửi gắm niềm tin và hy vọng vào một năm mới bình an, đủ đầy. Bên cạnh đó, việc giữ gìn cảnh quan đô thị cần được nhấn mạnh, giúp nét đẹp của phong tục trở nên văn minh và bền vững hơn. (Ảnh: Minh Hiền)

 

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN