Những bóng hình vẫn thức khi thành phố ngủ

(Sóng trẻ) - Giữa màn đêm tĩnh lặng, Hà Nội vẫn chưa ngủ yên. Đâu đó dưới những ánh đèn đường, xuất hiện những dáng hình cần mẫn vẫn miệt mài, tiếp nối câu chuyện về một thành phố vận hành không ngừng nghỉ.

Khi tưởng như những tuyến phố ở thủ đô Hà Nội đã dần chìm vào giấc ngủ thì những ánh đèn vàng vẫn lặng lẽ soi bước cho những con người đang miệt mài làm việc. Trong màn đêm, những người công nhân vệ sinh trong bộ áo xanh nổi bật đang miệt mài thu gom từng bao rác thải để trả lại diện mạo sạch đẹp cho thành phố. (Ảnh: Thu Hương)
Khi tưởng như những tuyến phố ở thủ đô Hà Nội đã dần chìm vào giấc ngủ thì những ánh đèn vàng vẫn lặng lẽ soi bước cho những con người đang miệt mài làm việc. Trong màn đêm, những người công nhân vệ sinh trong bộ áo xanh nổi bật đang miệt mài thu gom từng bao rác thải để trả lại diện mạo sạch đẹp cho thành phố. (Ảnh: Thu Hương)
Trên những trục đường chính, khi công việc quét dọn vừa lắng lại, những chiếc xe vệ sinh lại tiếp tục hành trình.
Trên những trục đường chính, khi công việc quét dọn vừa lắng lại, những chiếc xe vệ sinh lại tiếp tục hành trình.
Quán xôi vỉa hè vẫn sáng đèn trong đêm khuya. Những sạp hàng như thế này không chỉ mang lại bữa ăn ấm bụng cho người lao động đêm mà còn là kế sinh nhai của nhiều hộ gia đình.
Quán xôi vỉa hè vẫn sáng đèn trong đêm khuya. Những sạp hàng như thế này không chỉ mang lại bữa ăn ấm bụng cho người lao động đêm mà còn là kế sinh nhai của nhiều hộ gia đình.
Người lái xích lô “gồng” mình chở khách qua những tuyến phố vắng trong đêm khuya.
Người lái xích lô “gồng” mình chở khách qua những tuyến phố vắng trong đêm khuya.
Người đàn ông ngồi nhặt ve chai bên vỉa hè lúc nửa đêm, công việc mưu sinh lặng lẽ và nhọc nhằn với từng chai nhựa, lon bia gom góp. Trong khoảnh khắc bất ngờ được người đi đường dừng lại hỏi han, ông như tìm thấy chút niềm vui và hơi ấm giữa đêm khuya vắng lặng.
Người đàn ông ngồi nhặt ve chai bên vỉa hè lúc nửa đêm, công việc mưu sinh lặng lẽ và nhọc nhằn với từng chai nhựa, lon bia gom góp. Trong khoảnh khắc bất ngờ được người đi đường dừng lại hỏi han, ông như tìm thấy chút niềm vui và hơi ấm giữa đêm khuya vắng lặng.
Ca đêm kéo dài từ nửa đêm đến sáng khiến anh nhân viên cửa hàng tiện lợi thấm mệt. Anh Tùng (21 tuổi) chia sẻ: “Ca đêm thường vắng khách, nhưng không được phép ngủ gật. Mệt nhất là khoảng từ 2-4 giờ sáng, lúc đó buồn ngủ khủng khiếp, nhưng cũng quen dần vì đây là công việc mưu sinh, ít ra còn có thời gian ban ngày để lo thêm việc khác
Ca đêm kéo dài từ nửa đêm đến sáng khiến anh nhân viên cửa hàng tiện lợi thấm mệt. Anh Tùng (21 tuổi) chia sẻ: “Ca đêm thường vắng khách, nhưng không được phép ngủ gật. Mệt nhất là khoảng từ 2-4 giờ sáng, lúc đó buồn ngủ khủng khiếp, nhưng cũng quen dần vì đây là công việc mưu sinh, ít ra còn có thời gian ban ngày để lo thêm việc khác".
Trên vỉa hè, sau nhiều giờ làm việc thì chiếc ghế nhựa đơn sơ đã trở thành “chốt gác” đêm của người bảo vệ.
Trên vỉa hè, sau nhiều giờ làm việc thì chiếc ghế nhựa đơn sơ đã trở thành “chốt gác” đêm của người bảo vệ.
Quá 12h đêm, công nhân kỹ thuật vẫn leo lên giàn nâng sửa chữa camera giao thông trên các tuyến phố.
Quá 12h đêm, công nhân kỹ thuật vẫn leo lên giàn nâng sửa chữa camera giao thông trên các tuyến phố.
Chị Vân (35 tuổi) và chị Quỳnh (38 tuổi) – hai nữ công nhân xây dựng – cần mẫn bốc từng viên gạch trong ca làm đêm. Ánh sáng đêm khuya soi rõ dáng hình nhọc nhằn đang làm việc thâu đêm để trang trải cuộc sống.
Chị Vân (35 tuổi) và chị Quỳnh (38 tuổi) – hai nữ công nhân xây dựng – cần mẫn bốc từng viên gạch trong ca làm đêm. Ánh sáng đêm khuya soi rõ dáng hình nhọc nhằn đang làm việc thâu đêm để trang trải cuộc sống.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN