Những cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất kỷ nguyên Champions League
(Sóng Trẻ) - Để thua 2-0 tại lượt đi chưa hẳn đã loại bỏ Barca và Arsenal khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch danh giá nhất châu Âu. Bởi có những đội còn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu hơn họ rất rất nhiều.
Bayern Munich 1 – 2 Manchester United, Chung kết Champions League, 1999
Bayern Munich đã dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng họ không phải là người giành cúp vô địch. Chỉ trong vài phút bù giờ, hai tiền đạo vào sân thay người là Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solkskjaer đã ghi bàn giúp M.U lội ngược dòng, hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Trọng tài Pierluigi Collina, người điều khiển trận đấu gọi đây là trận bóng hay nhất mà ông được chứng kiến.

Milan 3 – 3 Liverpool, Chung kết UEFA Champions League, 2005
Bàn thắng sớm của Maldini và cú đúp của Crespo dường như đã đem về chiếc cúp vô địch châu Âu danh giá cho đội bóng thành Milan, nhưng chỉ trong 15 phút hiệp hai, lần lượt Gerrard, Smicer và Xabi Alonso đã ghi bàn gỡ hòa, khiến trận đấu đi vào hiệp phụ trước khi được định đoạt trên chấm 11 mét. Jerzy Dudek xuất sắc cản phá các cú sút của Serginho, Pirlo và Shevchenko, giúp Liverpool hoàn thành một trong những cuộc lội ngược dòng đáng nhớ nhất của bóng đá hiện đại.

Deportivo 5-4 Milan Cúp C1, vòng 1/8, 2003/2004 (Lượt đi: Milan 4–1 Deportivo Lượt về: Deportivo 4-0 Milan)
Kể từ khi cúp châu Âu (European Cup) đổi tên thành Champions League vào năm 1992, chỉ có duy nhất một đội bóng lội ngược dòng sau khi bị dẫn cách biệt 3 bàn để đi tiếp và đó là đội bóng Deportivo La Coruna của TBN. Ở vòng 1/8 cúp C1 mùa giải 2003/2004, AC Milan trên sân nhà đã đánh bại Deportivo tới 4-1 để 90% giành quyền đi tiếp, trong đó Kaka lập 1 cú đúp. Tuy nhiên ở trận lượt về, một cơn địa chấn đã xảy ra khi Rossoneri thúc thủ 4 bàn không gỡ và đành cay đắng nhìn Deportivo cầm vé vào vòng trong. Những người hùng của Deportivo ở trận lượt về là Pandiani, Valeron, Luque và Fran. Chính màn lội ngược dòng kinh điển đó đã khiến cho thế giới túc cầu khi đó phải gọi họ bằng biệt danh “Super Depor”.

Monaco loại Real Madrid, tứ kết mùa bóng 2003/2004 (lượt đi: Real 4-2 Monaco; lượt về: Monaco 3-1 Real)
Đây là một trong những mùa giải kỳ lạ nhất của Champions League. Monaco không được đánh giá cao đã làm nên bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đã làm được điều “thần kỳ” là vượt qua Real sau 2 lượt trận. Trên sân Bernabeu, Real dễ dàng vượt qua Monaco 4-2 bằng các bàn thắng của Helguera (51’), Zidane (69’), Fi (76’), Ronaldo (81’), nhưng cũng đã để Squillaci (43’) cùng Morientes (83’) của Monaco chọc thủng lưới 2 lần. Ở trận lượt về trên đất Pháp, Real còn có được lợi thế lớn khi Raul ghi bàn mở tỷ số nhưng sự chủ quan sau đó đã khiến họ phải trả giá. Liên tiếp Giuly (45’, 66’), và Morientes (48’) làm lưới Casillas rung lên 3 lần sau các pha dứt điểm đẹp mắt, cân bằng tỷ số 5-5, và giành vé về cho Monaco bằng luật bàn thắng sân khách.

Barca loại Chelsea, tứ kết mùa 1999/2000 (lượt đi: Chelsea 3-1 Barca; lượt về: Barca 5-1 Chelsea)
Ở lượt đi, đội bóng TBN hùng mạnh bỗng chơi như mất hồn, và để cho đội chủ sân Stamford Bridge hạ gục với tỷ số 3-1. Thậm chí Chelsea còn dẫn trước 3 bàn chỉ trong vòng 8 phút nhờ công của Zola (30’), Flo (34’, 38’). Phải sang đến hiệp hai, Fi mới đem về đôi chút hy vọng cho Barca bằng bàn gỡ phút 64.

Tuy nhiên khi trở về Nou Camp, Barca đã lột xác để lật ngược tình thế. Lối đá tấn công vũ bão của Barca đã biến lợi thế dẫn 3-1 của Chelsea ở lượt đi trở nên vô nghĩa. 3 bàn thắng của Rivaldo (24’), Fi (45’) và Dani (83’) đã giúp Barca nắm trong tay lợi thế lớn. Các vị khách có được bàn thắng nhờ pha dứt điểm may mắn của Flo ở phút 60, để cân bằng tỷ số chung cuộc 4-4 sau 90 phút. Nhưng trong thời gian hiệp phụ, 2 bàn thắng của Kluivert và Rivaldo đã tiễn Chelsea về nước.
Hoàng Duy
Lớp Báo mạng điện tử K.31
Cùng chuyên mục
Bình luận