Những “hướng dẫn viên du lịch” ở Đường Lâm

(Sóng Trẻ) - Đến Đường Lâm (Sơn Tây- Hà Nội), điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là khách tham quan ít khi thuê hướng dẫn viên du lịch, mà muốn tự mình tìm hiểu cái trầm mặc, cổ kính, dân dã của ngôi làng cổ nhất Việt Nam này. Bước vào làng, du khách thường ghé ngay vào những gian hàng xén để hỏi han, nghỉ ngơi, thưởng thức những món quà thôn quê dân dã. Tại đây, khách sẽ bất ngờ trước sự nhiệt tình của những bà, những cô bán hàng xén mộc mạc. Với tôi, họ thật sự là những hướng dẫn viên du lịch đặc biệt nhất!

Bước vào quán nhỏ bên phải Đình Mông Phụ, tôi gọi một bát nước vối, định bụng hỏi chuyện bà cụ bán hàng mà sau đó tôi được biết bà tên là Hà Thị Viên. Thấy tôi vừa vào quán, bà cụ hỏi ngay bằng một giọng ấm áp: “Con đến lần đầu hả?”. “ Dạ” tôi nhẹ nhàng đáp. Trong quán nhỏ có một vài du khách nhâm nhi chè xanh, nước vối với chè kho, kẹo lạc... Bà giới thiệu cho tôi về cảnh đẹp tại quê hương mình một cách tự nhiên, thân thiện.

Bán hàng ở đây được 20 năm, bà đã giới thiệu không biết cho bao nhiêu đoàn khách. Giọng bà với dấu ấn của tuổi già vẫn làm cho những du khách mới đến như tôi một cảm xúc đẹp về làng quê Việt này. Rồi bà đọc thơ cho mọi người nghe. Thú thực là tôi cũng không nghe rõ được lời thơ lắm, nhưng âm điệu cũng như tình cảm của một người đã sống 85 năm trên mảnh đất này như thúc giục tôi đi thăm ngay những thắng cảnh, những di tích lịch sử nơi đây. Tôi đứng dậy chào bà và không quên mua một vài gói kẹo lạc, kẹo dồi làm quà cho bè bạn.

Thêm vài bước chân, tôi bắt gặp một bác hàng nước khác cũng đang trò chuyện với khách, nói cười giòn giã. Tò mò, tôi ghé vào ngay khi khách bước đi. Bác vẫn sôi nổi hỏi han, kể chuyện với tôi. Bác tự giới thiệu mình là  Phan Thị Hồng, 61 tuổi con cháu đời thứ 9 của cụ Phan Kế Toại, từ bé đã được đọc sách viết về Đường Lâm do tổ tiên để lại. Bác còn cho biết: bác am hiểu mọi thứ ở vùng này. Như sợ tôi không tin, bác bảo lời của bác còn được “giáo sư sử học Lê Văn Lan kiểm chứng”!.

Gần một ngày rong ruổi trong làng, tôi đã tìm đến những địa danh, những ngôi nhà cổ, những xóm làng để tiếp xúc, tìm hiểu theo lời bà hàng nước. Tôi đã hiểu phần nào những giá trị truyền thống, những đổi thay và tâm tư của người dân làng cổ. Tôi thật có ấn tượng về những người dân nơi đây. Họ gần gũi, thân thiện với du khách như người thân quen trong làng, họ chỉ bảo tận tình từ đường đi lối lại, từ sinh hoạt đến chi tiêu.

Nếu bạn đến Đường Lâm một lần chắc hẳn bạn cũng cảm nhận như tôi về một đội ngũ bán hàng kiêm hướng dẫn viên du lịch ở Đường Lâm.

Phương Thảo

(ĐH VHHN)
 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN