Những người giữ nhịp sống cho chợ hoa Quảng An

(Sóng trẻ) -  Chợ hoa Quảng An, là chợ hoa đêm lớn nhất Hà Nội, nơi hàng trăm tiểu thương làm việc thâu đêm mỗi ngày. Hoạt động này không chỉ đảm bảo nguồn cung cho thị trường, mà còn phản ánh nỗ lực mưu sinh thường nhật của những người lao động nơi đây.

Khi Hà Nội chìm trong giấc ngủ, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) lại bừng sáng với nhịp sống hối hả. Hoạt động mua bán diễn ra tấp nập nhất từ nửa đêm đến rạng sáng, nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hoa tươi cho thành phố vào mỗi buổi sáng. 

Dù đã hơn 23 giờ, chợ hoa Quảng An vẫn tấp nập người mua. (Ảnh: Phương Quyền) 
Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp trong đêm, thu hút cả tiểu thương và khách lẻ đến mua hoa. (Ảnh: Phương Quyền)

Từ 21 giờ, chợ bắt đầu đón các chuyến xe hàng chở hoa tươi từ những vùng trồng lớn như: Đà Lạt, Mộc Châu, Vĩnh Phúc… và các làng hoa lân cận Hà Nội như Nhật Tân, Tây Tựu, Mê Linh…. Ngoài ra, chợ còn có một số loại hoa nhập khẩu từ nước ngoài. 

Bên cạnh vẻ đẹp với sắc hoa thu hút là cuộc mưu sinh vất vả của hàng trăm tiểu thương. Bản thân đã gắn bó với nghề hơn 20 năm, bà Kim Lan chia sẻ: “Đa số chúng tôi có mặt từ 18 giờ chiều để nhận hoa, sau đó phải chốt số lượng, phân loại, xử lý rồi chờ khách buôn, khách lẻ đến mua hàng. Công việc thường kết thúc vào tầm 6 - 7  giờ sáng hôm sau, lúc ấy chỉ còn những người bán lẻ nán lại trong chợ”. 

Xử lý hoa là khâu quan trọng, được các tiểu thương thực hiện kỹ lưỡng trước khi bày bán. (Ảnh: Phương Quyền) 
Xử lý hoa là khâu quan trọng, được các tiểu thương thực hiện kỹ lưỡng trước khi bày bán. (Ảnh: Phương Quyền) 


Nhịp sinh hoạt đảo lộn cùng khối lượng công việc kéo dài nhiều giờ khiến nghề này càng trở nên vất vả. “Thức trắng đêm mãi cũng quen, tôi chỉ mong thời tiết đẹp giúp chất lượng hoa ổn định, bán được hết hàng để có thể chăm lo cho cuộc sống gia đình và việc học của các con”, bà Lan tâm sự.

Mặc dù công việc vất vả, các tiểu thương vẫn nhiệt tình tư vấn cho khách hàng mua lẻ. (Ảnh: Phương Quyền) 
Các tiểu thương luôn nhiệt tình tư vấn cho khách hàng, giúp họ chọn được những bó hoa ưng ý nhất. (Ảnh: Phương Quyền) 

Chợ hoa luôn nhộn nhịp quanh năm nhờ nguồn hoa dồi dào, thế nhưng thu nhập lại không ổn định do phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường. Anh Văn Lợi - tiểu thương tại chợ hoa cho biết, thu nhập của anh vốn bấp bênh bởi giá hoa thường xuyên biến động theo mùa vụ và các dịp lễ, Tết: “Ngày thường hoa rẻ nhưng dễ tồn hàng, dịp cao điểm thì giá nhập và chi phí vận chuyển lại tăng”. Chính điều đó khiến việc buôn bán nơi đây vừa có cơ hội sinh lời, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đặc biệt, một trong những thách thức lớn nhất của nghề bán hoa là hàng dễ hỏng. Bởi vậy, ở chợ Quảng An thường xuất hiện những gian hàng treo biển thanh lý, chấp nhận bán rẻ để thu hồi vốn. 

Một chủ gian hàng cho biết, họ chuyên thu mua hoa tồn từ các sạp khác với giá rẻ, sau đó bán lại với mức giá phải chăng hơn. Từ đó, vừa giúp các tiểu thương giải quyết được lượng hoa ế, vừa mang lại nguồn lợi nhuận nhất định để có thể phục vụ đợt hoa mới.

Mặc dù chất lượng không đảm bảo, gian hàng thanh lý hoa vẫn thu hút đông khách nhờ mức giá rẻ. (Ảnh: Phương Quyền) 
Mặc dù chất lượng không đảm bảo, gian hàng thanh lý hoa vẫn thu hút đông khách nhờ mức giá rẻ. (Ảnh: Phương Quyền) 

Bên cạnh những nhọc nhằn của công việc, các tiểu thương còn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra do việc quản lý chưa chặt chẽ, gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển và giao nhận hàng hóa. 

Do đường đi chật hẹp, nhiều tiểu thương lựa chọn giao hoa bằng xe máy để thuận tiện di chuyển. (Ảnh: Phương Quyền) 
Do đường đi chật hẹp, nhiều tiểu thương lựa chọn giao hoa bằng xe máy để thuận tiện di chuyển. (Ảnh: Phương Quyền) 

Bên cạnh đó, công việc buôn bán kéo dài xuyên đêm nên các tiểu thương phải liên tục túc trực tại sạp để chăm sóc hoa và tiếp khách. Tất cả những yếu tố này khiến nghề bán hoa trở nên vất vả, đòi hỏi sức lực và sự kiên nhẫn.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng các tiểu thương vẫn cần mẫn với công việc của mình. Bởi phía sau những sạp hoa rực rỡ sắc màu không chỉ là nguồn sống của bản thân họ, mà còn là tương lai của cả gia đình. Chính mong muốn về một mái ấm đủ đầy và tương lai tươi sáng cho những đứa con đã trở thành động lực để họ vượt qua vất vả, gắn bó với nghề.

Các tiểu thương vận chuyển hoa vẫn giữ tinh thần vui vẻ và nhiệt tình trong công việc dù phải làm việc liên tục. (Ảnh: Phương Quyền) 
Dù phải làm việc thâu đêm vất vả, các tiểu thương vẫn luôn giữ nụ cười tươi. (Ảnh: Phương Quyền) 

Chợ hoa Quảng An không chỉ là nơi buôn bán, mà còn là biểu tượng của sức sống và sự bền bỉ của những con người mưu sinh thầm lặng. Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn còn những “người giữ đêm” lặng lẽ góp phần tô điểm cho Thủ đô Hà Nội, làm nên một phần văn hóa và nhịp sống đặc trưng của thành phố.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN