On Stage 2025: 'Làn gió trẻ' trên sân khấu kịch nghệ truyền thống
(Sóng trẻ) - Ngày 9/11, vở kịch “Rạch Cạn” thuộc khuôn khổ sự kiện On Stage 2025 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã ra mắt khán giả. Tác phẩm khai thác chất liệu dân gian với cách tiếp cận đương đại, mang đến một góc nhìn mới về sân khấu kịch trong môi trường học đường.
Được thành lập năm 2014, Life’s So Drama là câu lạc bộ kịch nghệ đầu tiên do học sinh trường Hà Nội - Amsterdam sáng lập. Qua 11 năm hoạt động, câu lạc bộ đã trở thành điểm hẹn của những bạn trẻ đam mê nghệ thuật biểu diễn, với các vở diễn gây chú ý như “Frollo” (2016), “Đoạn Tuyệt” (2018), “Huyễn ảnh” (2020), “Khi trời nổi gió” (2023) hay “Năm Ngàn Dặm” (2024). Mỗi dự án đều hướng tới khai thác các chủ đề xã hội, lịch sử hoặc văn học, gắn kết học sinh với ngôn ngữ sân khấu truyền thống, đồng thời thử nghiệm những cách kể chuyện mới.
Tiếp nối dấu ấn đó, “Rạch Cạn” đưa khán giả đến một ngôi làng nơi người dân tôn thờ vị thần bảo hộ. Sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mở ra chuỗi sự kiện bất thường, đặt ra câu hỏi về đức tin, nỗi sợ và sự lựa chọn của con người trước những điều được xem là “đã an bài”. Không đi theo motif kịch giáo huấn rõ ràng, tác phẩm lựa chọn cách dẫn dắt chậm rãi, từng bước lật mở bí mật qua không gian, âm thanh và diễn xuất.
Trên sân khấu, các diễn viên tuổi 15 - 17 thể hiện khả năng nắm bắt diễn biến tâm lý nhân vật rõ ràng, dù chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp. Sự nhập tâm của diễn viên trẻ không chỉ khiến khán giả bất ngờ về khả năng diễn xuất, mà còn chạm đến trái tim người xem bằng thông điệp nhân văn và ý nghĩa mà vở kịch gửi gắm.
Bạn Nguyễn Hoàng Minh Thái, đảm nhận vai Trọng - nhân vật trung tâm, chia sẻ: “Trong quá trình luyện tập, chúng em trao đổi rất nhiều về cảm xúc và cách xử lý từng mạch diễn. Có lúc mệt nhưng mọi người luôn động viên nhau, nên bọn em cảm giác như đang đồng hành thật sự với nhân vật".
Suốt gần 3 giờ đồng hồ, vở kịch “Rạch Cạn” dẫn dắt khán giả đi từ bề mặt lộng lẫy của tín ngưỡng đến những mảng tối gai góc trong đời sống con người: nỗi sợ hãi, sự im lặng và niềm tin bị lợi dụng. Tác phẩm vừa như một bản luận tội, vừa là thông điệp gửi gắm về tình thân và khát vọng được cứu rỗi - không nhờ phép màu hay đấng tối cao, mà bằng sức mạnh của sự thật, lòng can đảm và lòng trắc ẩn.


Bên cạnh diễn viên, khâu tổ chức và chỉ đạo nội dung cũng là điểm nhấn. Theo chia sẻ từ tổng đạo diễn Nguyễn Linh Đan, quá trình chuẩn bị ghi nhận không ít tình huống phát sinh đòi hỏi xử lý nhanh và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận: “Mỗi bạn đều rất chủ động, linh hoạt nên tiến độ luôn được đảm bảo. Những áp lực trong quá trình thực hiện cũng trở thành trải nghiệm để cả đội trưởng thành hơn".
Đêm diễn còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Tú Oanh cùng đại diện các đơn vị đồng hành. Đại diện nhà tài trợ Amsernet đánh giá cao nỗ lực sáng tạo của học sinh và bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ những hoạt động nghệ thuật dành cho giới trẻ trong tương lai.
Kết thúc vở diễn, “Rạch Cạn” để lại dư âm suy ngẫm về giá trị của niềm tin và trách nhiệm cá nhân. Không chỉ là dự án nghệ thuật của học sinh, vở diễn thể hiện tinh thần học hỏi và khả năng tiếp cận các chất liệu truyền thống theo góc nhìn mới, trẻ trung nhưng không xa rời chiều sâu văn hóa.
Sự kiện cũng đánh dấu chặng tiến mới của Life’s So Drama trong hành trình nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật biểu diễn trong cộng đồng học sinh, đồng thời góp phần tạo không gian để các bạn trẻ thử sức với kịch nghệ - một loại hình vốn được xem là khó tiếp cận đối với khán giả trẻ.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
