(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, đường Láng vẫn lưu giữ một không gian hoài niệm với những cửa tiệm sách cũ còn tồn tại. Từng được xem là “thiên đường” sách cũ của Hà Nội, nơi đây hiện vẫn là điểm hẹn quen thuộc của những người yêu sách.
Biển hiệu đỏ chữ vàng nổi bật với dòng chữ “Sách cũ - cân, mua, bán” treo trước các cửa hàng trên đường Láng, thu hút ánh nhìn giữa dãy phố đông đúc. Phố sách cũ đường Láng từng được mệnh danh là “thiên đường” sách cũ ở Hà Nội, nay chỉ còn khoảng chục cửa tiệm vẫn duy trì hoạt động. (Ảnh: Trịnh Huyền)Một cửa hàng sách cũ nép mình trong dãy nhà cũ, với mặt tiền đã xuống cấp theo thời gian. (Ảnh: Trịnh Huyền)Bên trong một tiệm sách cũ, sách chất cao từ sàn nhà lên tận trần, lấp kín mọi khoảng trống. Không gian chật chội, đặc quánh mùi giấy cũ và bụi, tạo cảm giác như một kho lưu trữ khổng lồ. (Ảnh: Trịnh Huyền)Khác với các nhà sách hiện đại thường dựng sách đứng ngay ngắn, sách ở đây chủ yếu được đặt nằm ngang thành từng chồng cao ngất. Chủ tiệm lý giải cách xếp này giúp tận dụng tối đa không gian hẹp và giữ cho những gáy sách cũ không bị xô lệch, cong vênh. (Ảnh: Trịnh Huyền)Tại đây, có thể bắt gặp những cuốn sách nhuốm màu thời gian với bìa sờn, trang giấy ngả màu và gáy sách bong tróc. (Ảnh: Trịnh Huyền)Nhiều đầu sách lâu đời, bìa đã sờn cũ theo thời gian, nhiều cuốn ngừng tái bản, trở thành những ấn bản hiếm, khó tìm trên thị trường sách hiện nay. (Ảnh: Trịnh Huyền)Bà Lê Thị Ngà, làm việc tại tiệm sách cũ 1072 đường Láng cho biết tiệm đã tồn tại hơn 24 năm, còn bà đã gắn bó với công việc này suốt 6 năm qua. Với bà, nơi đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là chốn lưu giữ nhiều kỷ niệm. Mỗi cuốn sách cũ đều mang theo câu chuyện riêng, khiến bà thêm trân quý công việc mình đang làm. (Ảnh: Trịnh Huyền)Bạn Khánh Linh, một khách mua tại cửa hàng, chia sẻ: “Nơi đây mang lại cảm giác rất khác so với các nhà sách hiện đại. Những cuốn sách cũ với mức giá phải chăng giúp mình dễ dàng tìm được nhiều đầu sách thú vị, có những quyển sách thậm chí đã ngừng xuất bản cũng có ở đây với giá rất hợp lý”. (Ảnh: Trịnh Huyền)Với nhiều chủ tiệm, mưu sinh từ sách cũ không còn dễ dàng như trước khi khách tìm đến ngày một thưa vắng, thói quen đọc dần thay đổi. Giữa sự lên ngôi của sách điện tử và các nhà sách hiện đại, những kệ gỗ chất đầy sách cũ ngày càng hiếm gặp, để lại nỗi trăn trở về một nét văn hóa đang dần lùi vào ký ức. (Ảnh: Trịnh Huyền)
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.