Quán tạp hóa 30 năm lưu giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ
(Sóng trẻ) - Dọc theo con đường Nguyễn Sơn (TP Vinh, Nghệ An), người ta bắt gặp một quán tạp hóa nhỏ nằm lọt thỏm. Quán đã tồn tại hơn 30 năm, trở thành nơi cất giữ ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ 8X, 9X.
Giữ nguyên nhịp thở thời xưa cũ
Quán tạp hoá thuộc về bà Phạm Thị Thiện (77 tuổi) và ông Trần Đình Hiệp (80 tuổi). Theo lời bà Thiện, căn nhà được xây dựng từ năm 1984, thời còn dùng tiền xu để mua hàng. Dù đã tồn tại được vài chục năm, đến nay căn nhà hầu như vẫn còn nguyên những nét mộc mạc.
Ngôi nhà được xây cấp 4 truyền thống, nằm dưới tán cây lớn vừa che nắng, vừa tạo bóng mát tự nhiên. Do diện tích hạn chế, hai ông bà đã kết hợp không gian sinh hoạt và kinh doanh, biến phần mặt tiền thành cửa hàng tạp hóa nhỏ, phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người dân xung quanh.
Bà Thiện chia sẻ, sau khi nghỉ hưu năm 1993, sức khỏe không còn ổn định, bà muốn mở một cửa hàng kinh doanh ngay trước nhà để tiện đi lại. Trước đây bà từng bán chè vài năm, nhưng một lần bị ngã gãy tay khiến bà không thể tiếp tục công việc. Từ đó, quán tạp hóa ra đời, hai ông bà gắn bó cho đến tận bây giờ.
Tiệm tạp hóa nhỏ chỉ bán những mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. Phần lớn hàng hóa trong quán đều do bà Thiện tự mình đạp xe đi lấy, vì số lượng ít nên không cần thuê người vận chuyển. Với bà, đó cũng là một cách để vận động, để giữ gìn sức khỏe.
Bà Thiện cho biết, trước đây khu vực này nằm sát con sông, nhưng sau khi làm đường, mặt bằng được nâng dần lên khiến cửa quán ngày càng thấp. Năm nào quán cũng bị ngập do nước từ thành phố chảy về, song ông bà chỉ kê thêm vài viên gạch để tránh ngập.
Gói tuổi thơ trong tiệm tạp hóa
Trong cuộc sống hiện đại, khi có những hình thức mua hàng tiện lợi hơn, quán tạp hóa nhỏ của ông bà cũng không còn đông khách như trước. Người mua chủ yếu là hàng xóm xung quanh và trẻ con trong khu vực. Việc buôn bán giờ đây không còn đặt nặng chuyện lãi lời, mà giống như một cách để ông Thiện và bà Hiệp duy trì nhịp sống.
Bà Thiện kể: “Có lúc ông bảo hay là thôi đóng quán đi, nhưng già rồi, đóng quán tôi cũng không biết làm gì”. Quán tạp hóa vì thế trở thành lý do để ông bà vận động, đi lại cho đỡ buồn chân tay.
Không chỉ là nơi mua bán, quán còn là điểm tụ họp quen thuộc của nhiều người trong xóm. Các bà, các cô thường ghé lại trò chuyện, tâm sự. Trẻ con cũng thường xuyên được bố mẹ cho tiền tới quán bà mua quà vặt. Với bà Thiện, quán tạp hoá không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm vui tuổi già để ông bà được gặp gỡ, chuyện trò cùng mọi người mỗi ngày.
Gần đây, sau khi một đoạn video về quán được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ bất ngờ tìm đến tiệm tạp hoá tuổi thơ. Họ đến để mua hàng, chụp ảnh, để tận mắt nhìn lại một không gian mang đậm dấu ấn thời bao cấp. Với ông bà, sự quan tâm ấy làm quán vui hơn, đông hơn, và cũng khiến những ký ức tưởng đã cũ được đánh thức.
Cũng là một trong những bạn trẻ đó, Phan Thị Ngọc Anh (sinh viên năm ba, Trường Đại học Vinh) cho biết, cô tìm đến quán sau khi xem video trên mạng xã hội vì muốn lưu giữ vẻ đẹp xưa cũ ở địa phương mình.
“Chiếc tủ gỗ đã ngả màu, những món đồ nhỏ được sắp xếp ngăn nắp, tất cả đều gợi một cảm giác thân quen. Hơn hết, sự hiếu khách và niềm nở của ông bà khiến mình thấy như được trở về với những ngày thơ bé", Ngọc Anh bày tỏ.

-1756651692.png)
-1756652900.png)