Sinh viên Thủ đô chung tay hiến máu tại “Trái Tim Thủ Đô 2026”
(Sóng trẻ) - Sáng 10/4, tại Hội trường lớn cơ sở 1 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chương trình hiến máu toàn trường “Trái Tim Thủ Đô 2026” đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia.
Chương trình do Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thực hiện, tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động hiến máu tình nguyện.
Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực hội trường đã nhộn nhịp với lượng lớn sinh viên có mặt chờ đến lượt hiến máu. Mặc dù thời tiết ngoài trời nắng nóng, việc bố trí toàn bộ hoạt động trong không gian hội trường đã giúp đảm bảo điều kiện thuận lợi, thoáng mát cho người tham gia. Đặc biệt, sự có mặt của Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường góp phần tiếp thêm động lực, khích lệ tinh thần các tình nguyện viên và người hiến máu.
Dù đã từng tham gia trước đó, nhiều bạn trẻ vẫn không giấu được cảm xúc hồi hộp. Nguyễn Ngọc Huyền (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần thứ hai mình đi hiến máu. Lần đầu mình khá sốc vì thấy cây kim to, lần này vẫn hơi sợ nhưng đã đỡ hơn. Dù trời khá nắng nóng nhưng địa điểm hiến máu ở trong hội trường, lại được mọi người quan tâm, chăm sóc cẩn thận nên mình cảm thấy rất ổn và vui vẻ”.
Về phía ban tổ chức, Nguyễn Nhật Linh (20 tuổi, thành viên ban tổ chức) cho biết: “Dù thời tiết nắng nóng nhưng chúng mình vẫn cố gắng hết sức để chương trình diễn ra thuận lợi. Lượng người đến hiến máu rất đông nên mình cũng không thể ước lượng chính xác số lượng”.
Với thông điệp “Trao yêu thương - Nhận yêu thương”, “Trái Tim Thủ Đô 2026” không chỉ là hoạt động hiến máu thường niên mà còn là dịp để kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Mỗi giọt máu được trao đi là một cơ hội sống được tiếp nối, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và giàu tình người.


-1756651692.png)