Sống tích cực hơn qua Optimistik Hallowee

(Sóng Trẻ) - Optimistik- Halloween (Sự lạc quan và ma quỷ) - Hai thái cực tưởng chừng như không thể tồn tại cùng lúc lại có thể kết hợp với nhau một cách thú vị để tạo nên lễ hội ma quỷ đầy ý nghĩa: “Optimistik Halloween 2011” diễn ra tối 28/10/2011 do khoa Quan hệ quốc tế phối hợp  với Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.


Sự lôi cuốn của Optimistik Halloween 2011 đã được lan truyền trước đó nhiều ngày trên 2 trang web www.facebook.com/halloweenajcwww.halloweenajc.com . Những khán giả may mắn khi đăng kí tham gia lễ hội thông qua 2 trang web này đều được ưu tiên ngồi những hàng ghế đẹp nhất. 


23350f840_images.jpg


Đến với Optimistik Halloween 2011, các khán giả không chỉ được xem những màn trình diễn độc đáo mà còn được thưởng thức những món ăn nn của sinh viên, được khám phá ngôi nhà ma bi ẩn và rùng rợn do chính tay các bạn sinh viên thực hiện. Đây là những gian hàng được mở từ rất sớm (5giờ chiều), trước khi sự kiện chính diễn ra, tạo điều kiện cho các bạn khán giả có thời gian khám phá những điều độc đáo trước khi chính thức bước vào lễ hội. 

Optimistik Halloween 2011 có một sức hút đặc biệt đối với các bạn sinh viên. 19h15 (15 phút trước khi chương trình chính bắt đầu), hội trường lớn của Học Viện Báo chí Tuyên truyền đã đông nghẹt người. Những thành viên của ban tổ chức phải hoạt động hết công suất để sắp xếp những chỗ ngồi hợp lý cho khách mời cũng như các bạn sinh viên.

19h30, khi việc tìm một chỗ đứng trong hội trường trở nên rất khó khăn cho những khán giả đến muộn cũng là lúc chương trình bắt đầu. Cả hội trường vỡ oà trong những tiếng reo hò, những tiếng vỗ tay bởi 2 tiết mục mở đầu: Màn nhảy hiện đại cuồng nhiệt và màn múa Ấn độ nóng bỏng. 

Nguyên Bảo, Quỳnh Trang- 2 MC rất vui tính của chương trinh xuất hiện trong những tiếng vỗ tay chưa kịp dứt bởi màn mở đầu đầy ấn tượng. Những vị khách mời của chương trình qua lời dẫn của 2 MC không chỉ có các nhà tài trợ, các thầy cô giáo khoa Quan hệ Quốc tế mà còn có cả các thầy cô và cán bộ của Học viện Báo chí - Tuyên truyền; đủ cho khán giả thấy được sự hấp dẫn đặc biệt của Optimistik Halloween 2011.

Lễ hội ma quỷ chỉ thực sự bắt đầu khi MC của chương trình khiến cho không gian của khán phòng chùng xuống bởi những lời dẫn hết sức rùng rợn: “… Những áp lực đó đôi khi khiến chúng ta chao đảo về mặt tinh thần để rồi một ngày nào đó, đang ngồi một mình, hoặc đang đi trên đường, bạn chợt nhìn thấy một số điều mà những người xung quanh không nhìn thấy, bất chợt có ai đó sờ vào vai bạn mà đó không phải là người…”. Những ánh đèn sân khấu vụt tắt, vở kịch chính xuyên suốt toàn bộ chương trình cũng bắt đầu ngay sau những lời dẫn ấy. 

Màn kịch nói về Tùng - một sinh viên đại học năm cuối với những áp lực học tập nặng nề và những lo toan bộn bề của cuộc sống tương lai. Những lo âu mệt mỏi ấy đã khiến cho cậu rơi vào trạng thái ảo giác, cậu nhìn thấy những bong ma rùng rợn và thường xuyên ở trong tình trạng hoảng loạn, mệt mỏi. 

Những người bạn cùng lớp của Tùng đã dành thời gian trao đổi về nỗi ám ảnh của Tùng trong lúc chuẩn bị cho vở kịch Halloween cuối cùng của thời sinh viên. Họ quyết định giúp đỡ cậu vượt qua được nỗi ám ảnh trước mắt bằng cách sắp xếp cho cậu tham gia một liveshow ca nhạc sôi động. 

Nhưng những bóng ma cậu gặp phải trên đường đi đã khiến cậu quyết định không đi xem ca nhạc mà trốn tạm ở một nơi vắng vẻ. Tại đây, Tùng đã đối mặt với nỗi sợ hãi khủng khiếp bởi vô số những bóng ma ghê rợn. Nhưng cuối cùng những con ma cũng hiện nguyên hình, đó đều là những người bạn của cậu. Nhờ những người bạn của mình, Tùng đã nhận ra một chân lý: Mọi sự sợ hãi chỉ là “thần hồn nát thần tính”, chia sẻ và sống tích cực mới là thứ thuốc công hiệu nhất cho “căn bệnh áo giác” mình đang gặp phải. 

Thông qua vở kịch, các bạn sinh viên muốn gửi đến khán giả một thông điệp: “Ma quỷ có thật hay không? Đó là điều không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng nỗi sợ hãi và áp lực cuộc sống là hiện hữu, mà chỉ với sự dũng cảm và cách sống tích cực, chúng ta mới có thể đối mặt và vượt qua”. 

Vở kịch không chỉ khiến cho khán giả la hét sợ hãi bởi hình ảnh của bóng ma mà còn đem đến những tiếng cười sảng khoái bởi những tình huống hài hước, đậm chất sinh viên. 

Giữa các phân khúc của vở kịch chính là những màn biểu diễn sôi động của các nhóm nhảy hiện đại, đội văn nghệ xung kích và đặc biệt là sự có mặt của hai ca sĩ nổi tiếng: Hoài Nam (Sao mai điểm hẹn) và Nguyễn Đức Cường. 

Khép lại trong những nụ cười rạng rỡ, trong những vòng tay thân thiết, những lời hát đầy lạc quan, hi vọng, Optimistik Halloween 2011- Lễ hội ma quỷ rùng rợn nhưng đầy ý nghĩa chính là sợi dây gắn kết tình bạn của những sinh viên Báo chí.                                                                                               

Trần Minh Tuấn


Báo in K29A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN