‘Situationship’ - Mối quan hệ không tên của giới trẻ
(Sóng trẻ) - Không còn là khái niệm xa lạ, “situationship” đang trở thành một dạng quan hệ phổ biến trong giới trẻ hiện đại. Mang lại cảm giác tự do nhưng cũng dễ tạo ra khoảng trống cảm xúc, từ đó đặt ra nhiều suy ngẫm về sự rõ ràng trong tình yêu hiện đại.
Mối quan hệ “tạm thời” khó gọi tên
“Situationship” là một thuật ngữ ghép từ “situation” (tình huống) và “relationship”(quan hệ) đang dần trở nên quen thuộc trong đời sống tình cảm của giới trẻ. Khác với một mối quan hệ truyền thống, “situationship” không có sự xác nhận rõ ràng khi hai người có thể quan tâm, đồng hành, thậm chí thân mật như một cặp đôi, nhưng lại không gọi tên mối quan hệ của mình.
Nếu nhìn bề ngoài, đây có thể được xem là một lựa chọn linh hoạt, phù hợp với lối sống đề cao tự do cá nhân. Khi người trẻ ngày càng chú trọng trải nghiệm, phát triển bản thân và ngại ràng buộc sớm, một mối quan hệ “không cam kết” dường như trở thành giải pháp dung hòa giữa nhu cầu kết nối và mong muốn độc lập.
Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, “situationship” không chỉ là một lựa chọn, mà còn là hệ quả của nhiều biến chuyển xã hội. Sự phát triển của mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò khiến việc bắt đầu một mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn, nhưng cũng khiến việc duy trì nó trở nên mong manh hơn. Khi luôn có nhiều lựa chọn thay thế, con người dễ rơi vào trạng thái do dự, né tránh việc xác lập một mối quan hệ rõ ràng.
Bên cạnh đó, nỗi sợ tổn thương cũng là một nguyên nhân đáng kể. Sau những trải nghiệm tình cảm không trọn vẹn, nhiều người chọn cách “giữ khoảng cách an toàn” đủ gần để không cô đơn, nhưng đủ xa để không phải chịu trách nhiệm cảm xúc quá lớn. Chính điều này tạo nên những mối quan hệ tồn tại trong vùng xám: không rõ ràng nhưng cũng khó dứt ra.
Sợi dây “lỏng lẻo” trong các mối quan hệ.
Thực tế cho thấy, “situationship” có thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng ở giai đoạn đầu, nhưng lại tiềm ẩn nhiều mâu thuẫn khi kéo dài.
Nguyễn Lan Anh (24 tuổi, kinh doanh tự do, Hà Nội) cho biết từng gắn bó gần một năm trong một mối quan hệ không tên: “Chúng tôi làm mọi thứ như một cặp đôi, nhưng khi nhắc đến chuyện xác định hoặc tiến tới hôn nhân thì người kia luôn né tránh. Lúc đó tôi nhận ra, sự mập mờ này chỉ thoải mái với một người, còn người kia thì phải chịu đựng”.
Câu chuyện của Lan Anh phản ánh một thực tế phổ biến trong “situationship”, hai người hiếm khi ở cùng một mức độ cảm xúc. Một bên có thể xem đó là sự gắn bó, trong khi bên kia chỉ coi đó là một mối quan hệ tạm thời.
Đỗ Minh Tú (21 tuổi, sinh viên Đại học Thủy Lợi, sống tại khu vực Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ thêm: “Ban đầu mình chọn ‘situationship’ vì thấy không áp lực. Nhưng càng về sau lại càng mệt, vì không biết mình có quyền gì trong mối quan hệ đó, cũng không dám kỳ vọng”.
Điểm đáng chú ý là, sự mập mờ không chỉ nằm ở danh phận, mà còn ở trách nhiệm. Khi không có một sự xác lập rõ ràng, các quy tắc ứng xử cũng trở nên thiếu định hướng: không thể đòi hỏi, không thể trách móc, nhưng cũng không dễ buông bỏ.
Theo các chuyên gia tâm lý, nhu cầu được kết nối và được công nhận là một nhu cầu cơ bản của con người. Khi một mối quan hệ không đáp ứng được sự rõ ràng này, nó dễ khiến người trong cuộc rơi vào trạng thái bất an kéo dài. Về lâu dài, điều đó có thể ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận bản thân và các mối quan hệ khác.
ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền - chuyên gia Tâm lý giải đáp: “ Mối quan hệ này có thể hấp dẫn thời gian đầu nhưng nhìn về lâu dài sẽ dẫn đến những hệ lụy cả một thế hệ, cảm xúc và đời sống tâm lý có thể bị xáo trộn và xa hơn là cuộc sống hôn nhân sau này”.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng “situationship” vẫn có thể phù hợp trong một số hoàn cảnh nhất định khi cả hai bên đều thống nhất về kỳ vọng và giới hạn. Vấn đề nằm ở chỗ, sự “không tên” chỉ thực sự là lựa chọn khi nó được cả hai cùng ý thức, thay vì là kết quả của việc né tránh đối thoại.
Trong bức tranh tình yêu hiện đại, “situationship” phản ánh một thế hệ đang tìm cách cân bằng giữa tự do và gắn kết. Nhưng suy cho cùng, dù lựa chọn hình thức nào, một mối quan hệ chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên sự rõ ràng và trung thực.
Bởi điều khiến con người tổn thương không phải là việc yêu sai người, mà là ở lại quá lâu trong một mối quan hệ mà chính mình cũng không thể gọi tên.


-1756651692.png)