Tái hiện không khí thời chiến giữa lòng Hà Nội

(Sóng Trẻ) - Những mảnh vỡ máy bay, túi cát, bom đạn… còn sót lại của thời chiến đã được tái chế thành những đồ đạc quen thuộc và được trưng bày tại triển lãm “1983 -  Khâm Thiên” của họa sĩ trẻ Bàng Nhất Linh.

“Tôi sinh năm 1983 tại phố Khâm Thiên” . Đó là lời giải thích dễ hiểu về tên gọi độc đáo của triển lãm trưng bày các đồ vật do chính anh sưu tầm và tái chế tại Trung tâm Văn hóa Pháp. Ý tưởng bắt nguồn từ suy nghĩ “Tôi lớn lên với những câu chuyện của người thân về những ngày bi thảm đó và chơi đùa bên những hố bom đầy nước như những cái ao nhỏ”. Anh đã mất hơn 5 năm cùng bạn bè dày công tìm kiếm và thiết kế đồ đạc từ những mảnh vụn còn sót lại sau thời chiến. 

Chia sẻ với công chúng, họa sĩ trẻ Bàng Nhất Linh đã kể về quá trình anh sưu tầm và tự tay tái chế đồ vật: “Tôi đã rất may mắn khi được những bác tham gia chiến tranh gửi tặng những món đồ. Có bác cựu chiến binh còn tặng tôi chiếc bình nhỏ kỉ niệm của bác có khắc dòng chữ: Bộ tư lệnh phòng không và không quân nhân dân Việt Nam kính tặng ”. 

b110d8589_anh_so_1.jpg
Những lọ hoa, phích nước do nhân dân 2 miền Bắc – Nam tự làm.

b110d8589_anh_so_2.jpg
Vỏ máy bay được tái chế làm khung ảnh.

b110d8589_anh_so_3.jpg
Đồ đạc sử dụng trong thời chiến.

2933fbdf4_anh_so_4.jpg
Chiếc đồng hồ gắn trên cánh máy bay rơi.

Các đồ vật được sắp xếp và bài trí theo lối “sắp đặt” tạo không gian riêng cho triển lãm. Đồ đạc làm từ thời chiến không thật cầu kì nhưng dày dặn, chắc chắn và khắc những dòng chữ kỉ niệm về một thời.

Họa sĩ trẻ Bàng Nhất Linh đã tự tay tái chế mảnh vỡ máy bay thành đồ chơi cho trẻ em, thân máy bay thành chiếc bập bênh, vỏ máy bay thành thùng đựng bóng, cánh quạy máy bay thành ghế ngồi cho trẻ em có chỗ tựa… Với ý tưởng độc đáo của mình, anh chia sẻ: “Chiến tranh đã qua đi với những điều tàn ác khủng khiếp và chết chóc, nhưng tôi muốn trẻ em ngày nay sẽ nhìnlại chúng với những gì hào hùng mà gần gũi và lạc quan nhất bởi ông cha chúng cũng đã từng làm bạn với nó thời còn trẻ”. 

b110d8589_anh_so_5.jpg
Chiếc thùng đựng bóng của trẻ em được tái chế từ vỏ máy bay..

2933fbdf4_anh_so_6.jpg
Bập bênh được tái chế từ một đoạn thân máy bay.

Triển lãm đã tái hiện trước mắt công chúng quá khứ oai hùng của những cuộc chiến tranh thần thánh, qua đó thể hiện sự tôn vinh những người anh hùng thời chiến thông qua con mắt cá nhân một người trẻ sống trong thời hậu chiến. Triển lãm diễn ra từ ngày 5/9 đến ngày 28/9 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền).

Trần Thu Trang
Lớp Truyền hình K31 A1
 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN