Tình thầy trò vĩnh cửu giữa Cristiano Ronaldo và Sir Alex Ferguson
(Sóng trẻ) - Không nhiều mối thầy trò trong bóng đá hiện đại sánh được với tình cảm giữa Sir Alex Ferguson và Ronaldo. Từ lần đầu tiên ghé thăm Old Trafford đến giây phút Sir Alex chúc mừng Cr7 vô địch Champions League, đó luôn là mối liên kết đặc biệt.
Duyên nợ định mệnh ở Old Trafford
Năm 2003, Manchester United bất ngờ đón về một thiếu niên 18 tuổi từ Sporting Lisbon. Sir Alex, với trực giác đặc biệt, nhanh chóng nhận ra tài năng của Cristiano: tốc độ kinh hoàng, kỹ thuật điêu luyện và khát khao chiến thắng. Ngay trong buổi đầu luyện tập tại Old Trafford, Ferguson đã lôi kéo cậu học trò trẻ vào phòng thay đồ, nhẹ nhàng khích lệ rằng anh hoàn toàn có thể tỏa sáng. Chính sự tin tưởng ấy đã tạo động lực để Ronaldo mài giũa bản thân, tự tin dấn thân và khẳng định mình.
Dưới trướng Sir Alex, Ronaldo được rèn giũa tỉ mỉ. Từ thói quen ăn uống nghiêm ngặt đến giáo trình tập luyện cầu kỳ, mọi thứ đều nghiêm khắc như quân ngũ. Cựu tiền vệ Nicky Butt từng tiết lộ một câu chuyện đáng nhớ: “Trong khi các đồng đội nghỉ ngơi, Ronaldo vẫn miệt mài ở lại sân sút thêm từng trăm quả”. Nhờ vậy chỉ sau vài mùa giải, Ronaldo đã trở thành trụ cột không thể thiếu của Quỷ đỏ, phong thái ngày càng vững vàng.

Tình thầy trò càng được hun đúc qua những giây phút đời thường nhất. Năm 2005, khi người cha ruột của Ronaldo lâm bệnh nặng, Sir Alex đã thể hiện sự thấu cảm như một người cha thứ hai. Kỷ niệm ấy sau đó đi vào lịch sử tình thầy trò: Ronaldo nhiều lần chia sẻ rằng Sir Alex đã thực sự trở thành "người cha trong bóng đá" của mình và anh mãi mãi biết ơn về những gì đã nhận được.
Trên sân tập và ngoài đời, Sir Alex luôn khuyến khích Ronaldo không ngừng hướng tới những đỉnh cao mới. Ông ca ngợi tính kỷ luật và quyết tâm của trò cưng, đồng thời thường xuyên kéo anh sang một bên để chỉ bảo ân cần như người cha với đứa con ham học hỏi. Ngược lại, Ronaldo cũng ghi nhớ từng lời chỉ bảo của Sir Alex. Ngay cả trong phòng họp chiến thuật, Sir Alex và Ronaldo thường ngồi lại cùng phân tích đối thủ và kế hoạch trận đấu. Tình thầy trò cứ thế ngày một gắn bó, tạo nên một liên kết không gì lay chuyển nổi.

Mối liên kết thầy trò vượt thời gian
Dẫu sau này con đường sự nghiệp đưa mỗi người đến những bến đỗ khác nhau, tình thầy trò giữa họ vẫn mãi trường tồn. Năm 2009, khi Ronaldo chia tay MU để đến Real Madrid, Sir Alex không ép buộc gì, chỉ nhắn nhủ rằng "điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi phía trước" và chúc cậu học trò cũ thành công ở tương lai. Từ đó đến nay, hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên.
Tháng 7/2016, ngay khi đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO, Sir Alex bay tới châu Âu để chia vui cùng Ronaldo và đồng đội của anh. Hình ảnh Sir Alex đứng bên cạnh người học trò cũ đang tươi cười trên bục đăng quang khiến bao người phải rưng rưng, tự hào trước tình cảm gia đình mà họ dành cho nhau.

Đỉnh điểm của mối lương duyên này diễn ra tại Cardiff, năm 2017. Sir Alex có mặt trên khán đài xem trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông vượt qua hàng rào an ninh để tiến thẳng đến chỗ Ronaldo. Sir Alex trao cho trò cưng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", rồi ôm chầm lấy anh như hai cha con lâu ngày gặp lại.
Trong một cuộc phỏng vấn, Ronaldo thổ lộ: "Đối với tôi, Sir Alex Ferguson giống như người cha trong bóng đá. Ông đã dạy bảo và giúp đỡ tôi rất nhiều. Mối quan hệ giữa chúng tôi luôn khăng khít, và chính ông là lý do giúp tôi có được vị thế như ngày hôm nay". Những lời ấy một lần nữa khẳng định mối thầy trò bền chặt này.
Trong tâm trí CR7, Sir Alex không chỉ là người dìu dắt mà còn là người cha thứ hai, người đã chắp cánh cho ước mơ của anh. Mỗi bước trưởng thành của Ronaldo - từ một cậu bé Madeira đến ngôi sao ở Old Trafford, từ những vinh quang ở Madrid cho đến ngày trở về mái nhà xưa - đều có bóng dáng của Sir Alex bên cạnh. Hai người như gia đình, gắn bó qua năm tháng; mối duyên thầy trò ấy sẽ mãi trường tồn.