Trải nghiệm làm đèn lồng Trung Thu từ tranh dân gian Đông Hồ
(Sóng trẻ) - Chiều ngày 4/10, sự kiện “Trung Thu vẽ sắc Đông Hồ” được tổ chức bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền kết hợp với sắn.cafe đã thu hút nhiều sự quan tâm tham gia. Sự kiện không chỉ giúp người tham gia có những kỉ niệm quý giá bên người thân và gia đình, mà còn để hiểu và trân trọng hơn những nét đẹp truyền thống Việt Nam.
Sự kiện lấy cảm hứng từ dịp Tết Trung Thu, kết hợp nét văn hóa dân gian Đông Hồ. Xuyên suốt sự kiện, người tham gia đã được trải nghiệm các hoạt động: tự tay in và tô tranh Đông Hồ, sáng tạo đèn lồng Trung Thu từ chính những bức tranh ấy và vẽ mặt nạ giấy bồi, đây là những sản phẩm vô cùng quen thuộc trong dịp lễ này.
Tại sự kiện, các bạn nhỏ được trải nghiệm in tranh Đông Hồ dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức, mang đến những ấn tượng văn hoá đặc sắc khi được tự tay sáng tạo nên tác phẩm mang đậm dấu ấn Kinh Bắc. Ba bức tranh Đông Hồ được lựa chọn cho hoạt động trải nghiệm gồm: “Lý Ngư Vọng Nguyệt” - biểu trưng cho mong ước về cuộc sống viên mãn, thành công; “Vinh Hoa” - mang ý nghĩa chúc tụng, cầu may cho cuộc sống sung túc, đủ đầy; và “Đánh Ghen” - bức tranh phê phán chế độ đa thê, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự thủy chung trong tình yêu và hôn nhân. Ba tác phẩm, ba thông điệp khác nhau nhưng cùng phản ánh những giá trị sâu sắc trong đời sống người Việt: từ ước vọng thành đạt, no đủ đến khát khao về hạnh phúc gia đình và đạo nghĩa tình cảm.
Phần thứ hai là hoạt động vẽ mặt nạ giấy bồi, từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Văn hóa này đã từng là một thức quà không thể thiếu trong mỗi dịp Trung thu của trẻ thơ, nhưng giờ đây đã dần mai một và không còn được biết đến nhiều nữa. Hiện nay, riêng ở Hà Nội chỉ còn duy nhất một hộ gia đình có địa chỉ tại phố hàng Than, Hà Nội còn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi truyền thống. Những chiếc mặt nạ này được làm thủ công từ nhiều lớp giấy bồi, phơi khô rồi tô vẽ thành hình thù quen thuộc như chú Tễu, ông Địa, thỏ ngọc, sư tử… Chúng không chỉ là món đồ chơi Trung thu, mà còn khơi gợi ký ức về nét đẹp truyền thống, dung dị của làng quê Việt.
Sự kiện được diễn ra trong không gian của sắn.cafe - một thương hiệu hướng đến phát triển các chuỗi hoạt động nhằm kết nối và lan tỏa giá trị về những nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian tranh Đông Hồ - di sản văn hóa Việt Nam có khởi nguồn từ làng Đông Hồ, Bắc Ninh, mọi không gian tại sự kiện đều thấm đượm hơi thở của dòng tranh này. Từ những bức họa treo trần đến từng bức tranh, kết hợp lối thiết kế tối giản nhưng vẫn giữ được nét truyền thống làm gợi nhớ về những nét vẽ mộc mạc, màu sắc tươi sáng, phản ánh đời sống nông thôn Việt.
Anh Nguyễn Hoàng Quân, một cư dân sống ở gần đây, đã quyết định đăng ký cho hai con tham gia sự kiện. Anh chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm thú vị, cả hai bé đều hào hứng khi được tự tay làm những món đồ chơi cho dịp Trung Thu. Cảm ơn chương trình vì đã tổ chức một hoạt động ý nghĩa”.
Trung thu không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là dịp để mỗi người tìm về ký ức tuổi thơ qua những món đồ chơi dân gian quen thuộc. Sự kiện “Trung thu vẽ sắc Đông Hồ” trở thành cầu nối để các vị khách được “chạm” vào văn hoá Việt, hòa mình trong không gian đậm sắc truyền thống của ngày lễ này.