Triển lãm "Chạm vào thinh không": Tái hiện vẻ đẹp của người phụ nữ qua hình tượng hoa xấu hổ
(Sóng trẻ) - Chiều 6/3, triển lãm "Chạm vào thinh không" của họa sĩ Dương Linh Đan khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), khắc họa thế giới nội tâm và vẻ đẹp của người phụ nữ.
Tham dự lễ khai mạc có đại diện của một số đại sứ quán như bà Vuyiswa Tulelo - Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam, ông Rogelio Polanco Fuentes - Đại diện Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, ông Oleksandr Gaman - Đại sứ Ukraine tại Việt Nam; cùng các giảng viên, sinh viên đến từ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Về phía Ban tổ chức chương trình gồm bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, ông Ngô Duy Ứng - Phó Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và anh Trần Quang Tuấn - Founder 84space.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, cho biết: "Triển lãm không chỉ mang đến giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ. Đây là cuộc gặp gỡ giữa di sản và sáng tạo, giữa những câu chuyện quá khứ với cảm nhận nghệ thuật hiện đại".
Đối với họa sĩ khiếm thính Dương Linh Đan, sự tĩnh lặng không chỉ là khoảng trống của âm thanh mà còn trở thành một “lăng kính” riêng để cảm nhận cuộc sống bằng ánh nhìn, xúc giác và những chuyển động tinh tế của màu sắc. Các tác phẩm trong triển lãm đều được nữ họa sĩ trẻ lấy cảm hứng từ hình tượng hoa xấu hổ, tuy mang vẻ ngoài mong manh nhưng lại ẩn chứa sức sống bền bỉ. Hình ảnh ấy gợi liên tưởng đến vẻ đẹp của người phụ nữ: dịu dàng nhưng mạnh mẽ, kín đáo nhưng đầy nội lực.
Anh Trần Quang Tuấn - Founder 84space bày tỏ: "Trong quá trình làm việc, tôi và họa sĩ Nguyễn Đình Văn đặt ra những tiêu chuẩn khá khắt khe với Linh Đan. Ban đầu, triển lãm dự kiến diễn ra vào ngày 20/10 năm ngoái, nhưng vì cần chỉnh sửa nên phải hoãn lại. Chúng tôi đã trao đổi và quyết định loại bỏ gần một nửa số tác phẩm".
Các tác phẩm trong triển lãm xoay quanh những suy tư về con người, thiên nhiên và vẻ đẹp nội tại của người phụ nữ. Thông qua hình tượng thiên nhiên và những biểu tượng gợi mở, họa sĩ thể hiện hành trình đối diện với định kiến, tìm kiếm sự bình yên trong đời sống và khẳng định giá trị bản thân. Nhiều tác phẩm gợi cảm giác con người hòa vào thiên nhiên, nơi vẻ đẹp nữ tính được nhìn nhận như biểu tượng của sự sinh sôi, bền bỉ và nguồn năng lượng nuôi dưỡng cuộc sống.
Thông qua “Chạm vào thinh không”, Dương Linh Đan mong muốn mang đến cho công chúng một trải nghiệm nghệ thuật giàu chiều sâu. Đồng thời, triển lãm gợi mở những suy ngẫm về vẻ đẹp của người phụ nữ cũng như sự đa dạng trong cách con người cảm nhận và biểu đạt thế giới.
| Triển lãm “Chạm vào thinh không” diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, kéo dài từ 6/3 đến hết ngày 16/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội). |


-1756651692.png)