Triển lãm "Cuộc viễn du của sắc màu": Đắm chìm trong văn hoá Việt - Hàn

(Sóng trẻ) - Triển lãm “Cuộc viễn du của sắc màu” đưa người xem vào giây phút thăng hoa với sự kết hợp hài hoà của những gam màu đặc sắc. Sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 31/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Vừa qua, Văn Dương Thành, nữ hoạ sĩ với 100 cuộc triển lãm cá nhân, đã kết hợp cùng họa sĩ sơn dầu tài năng - Julia Oh khai mạc triển lãm “Cuộc viễn du của sắc màu”. Buổi trưng bày gồm 60 tác phẩm sơn dầu về phong cảnh, con người Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kết hợp này đã trở thành cầu nối ngoại giao, đưa những nét đẹp văn hoá của hai nước đến với khán giả.

8ea040a1-dbf5-48b7-8e5f-30e4db095572.jpeg
Hai nữ hoạ sĩ (vị trí thứ 4 và thứ 6 từ trái sang) cắt băng khai mạc triển lãm trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Tham dự triển lãm có sự góp mặt của Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Ông chia sẻ: “Không chỉ là một họa sĩ có tài, Văn Dương Thành còn là một sứ giả ngoại giao của nhân dân, góp phần kết nối và tăng cường tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước”.

Đại sứ Cristina Romila nhận định: “Hoạ sĩ Văn Dương Thành giống như một vị Đại sứ Văn hóa trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai nước Romania và Việt Nam
Đại sứ Cristina Romila nhận định: “Hoạ sĩ Văn Dương Thành giống như một vị Đại sứ Văn hóa trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai nước Romania và Việt Nam". (Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)

Văn Dương Thành là một trong những hoạ sĩ nữ tài năng của châu Á. Các tác phẩm của bà được Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam sưu tập lần đầu tiên khi bà mới 20 tuổi. Kể từ đó, nhiều tác phẩm của nữ họa sĩ được 16 Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia trên thế giới sưu tập. Hoạ sĩ Văn Dương Thành đã truyền cảm hứng cho công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước. 

Bằng sự quan sát tinh tế của mình, hoạ sĩ Văn Dương Thành đã tái hiện thành công quang cảnh thiên nhiên nói chung và mùa Xuân nói riêng của đất nước hình chữ S. (Ảnh: Tú Trinh)
Bằng sự quan sát tinh tế của mình, hoạ sĩ Văn Dương Thành đã tái hiện thành công quang cảnh thiên nhiên nói chung và mùa Xuân nói riêng của đất nước hình chữ S. (Ảnh: Tú Trinh)
Hoạ sĩ Văn Dương Thành còn khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với nét đẹp vừa mạnh mẽ, kiên cường vừa dịu dàng, thanh thoát. (Ảnh: Tú Trinh)
Hoạ sĩ Văn Dương Thành còn khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với nét đẹp vừa mạnh mẽ, kiên cường vừa dịu dàng, thanh thoát. (Ảnh: Tú Trinh)

Julia Oh là một hoạ sĩ sơn dầu tài năng đến từ Hàn Quốc, cô được biết đến với phong cách vẽ sơn dầu tươi sáng và tràn đầy cảm hứng. Phong cách tranh của Julia theo trường phái ấn tượng châu Âu hoà quyện với phong cách Hàn Quốc. Đây là lần thứ 4 cô triển lãm tranh tại Việt Nam.

Giống như mẹ Trái Đất, các tác phẩm của Julia Oh cộng hưởng cùng với năng lượng độc đáo và sự dịu dàng sâu sắc của thiên nhiên. (Ảnh: Tú Trinh)
Giống như mẹ Trái Đất, các tác phẩm của Julia Oh cộng hưởng cùng với năng lượng độc đáo và sự dịu dàng sâu sắc của thiên nhiên. (Ảnh: Tú Trinh)
Julia Oh yêu thích chủ đề thiên đường và hoà bình, cô chỉ dẫn cho những con người lạc lối trong cuộc sống. (Ảnh: Tú Trinh)
Julia Oh yêu thích chủ đề thiên đường và hoà bình, cô chỉ dẫn cho những con người lạc lối trong cuộc sống. (Ảnh: Tú Trinh)

Đến với triển lãm, khán giả được mở ra một không gian rộng lớn và tự do. Những cung bậc cảm xúc đan xen nhau, ẩn hiện dưới sự lay động của thiên nhiên. Hai nữ hoạ sĩ muốn truyền tải một năng lượng tích cực, hy vọng con người sẽ có thêm ánh sáng và niềm tin vào cuộc sống.

Nghiêm Trà My (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự hào khi những hình ảnh về thiên nhiên và con người Việt Nam được truyền tải đến với du khách nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Đồng thời, mình cũng cảm thấy được giải thoát khỏi những bộn bề và đắm chìm trong sự bình yên thông qua những bức tranh tại Triển lãm”. (Ảnh: Tú Trinh)
Nghiêm Trà My (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Mình cảm thấy rất tự hào khi những hình ảnh về thiên nhiên và con người Việt Nam được truyền tải đến với du khách nước ngoài nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Đồng thời, mình cũng cảm thấy được giải thoát khỏi những bộn bề và đắm chìm trong sự bình yên thông qua những bức tranh tại triển lãm”. (Ảnh: Tú Trinh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN