Triển lãm "Hồng hoang mã tánh" gây chú ý với hơn 300 bức tranh ngựa không trùng lặp
(Sóng trẻ) - Triển lãm “Hồng Hoang Mã Tánh - Những mảnh hồn về đích” của họa sĩ Trịnh Thắng đang diễn ra tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội), thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật.
Trong 3 tuần liên tục từ thời khắc Giao thừa, họa sĩ Trịnh Thắng (Tiến sĩ y tế công cộng tại Trường Đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ (UNC) năm 2007) đã sáng tác và hoàn thiện hơn 300 tác phẩm tranh được tuyển chọn đặc biệt cho triển lãm. Đặc biệt, các tác phẩm được thực hiện theo lối vẽ trực tiếp, không phác thảo trước.

Lấy hình tượng ngựa làm trung tâm, triển lãm mang đến một không gian nghệ thuật giàu tính biểu đạt. Hình ảnh ngựa được thể hiện đa dạng về hình thái, màu sắc và chất liệu như giấy dó, vải, gỗ…, tạo nên nhiều lớp cảm xúc khác nhau. Mỗi bức tranh mang dấu ấn riêng, gợi lên những liên tưởng về bản năng, tự do và sức sống.
Không gian trưng bày được sắp đặt theo hướng mở, cho phép người xem tiếp cận tác phẩm ở nhiều góc nhìn. Việc bố trí dày các bức tranh trong cùng một không gian cũng góp phần tạo nên cảm giác liền mạch, tăng trải nghiệm thị giác cho người xem.
Chia sẻ về kỳ vọng đối với công chúng, họa sĩ Trịnh Thắng cho biết ông mong muốn người xem có thể tìm thấy cảm xúc tích cực khi bước vào không gian triển lãm. “Tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được hạnh phúc và sự tự do khi thưởng thức các tác phẩm”, ông tâm sự.
Tại triển lãm, nhiều khách tham quan bày tỏ ấn tượng với cách thể hiện phóng khoáng, giàu cảm xúc trong loạt tranh ngựa được trưng bày. Ngân Hà (21 tuổi, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình sẽ đứng lâu đến vậy trước từng bức tranh. Mỗi con ngựa trong tranh như mang một tâm trạng riêng, có lúc mãnh liệt, có lúc lại rất bình yên”. Triển lãm mở cửa đến ngày 9/4, phục vụ công chúng tham quan tự do.


-1756651692.png)