Trở về nhà với triển lãm “Home” của hoạ sĩ Hoàng Định

(Sóng trẻ) - Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hoạ sĩ Hoàng Định cùng gia đình kể về những điều tuyệt vời nhất được truyền qua nhiều thế hệ bằng tình yêu, sắc màu và cảm xúc thông qua Triển lãm “Home”.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 70, hoạ sĩ Hoàng Định cùng các con của mình là Hoàng Minh Thuỷ, Hoàng Chúc Anh, Hoàng Nguyễn Khánh Linh, Hoàng Khánh Nguyên giới thiệu 36 tác phẩm, hướng đến chủ đề sáng tác chung về kí ức và gia đình. Người hoạ sĩ đam mê hội hoạ ấy đã dùng những “tín hiệu thị giác” mới mẻ để khắc hoạ một Hà Nội xưa cũ. Bốn người con cũng vận dụng rất nhiều sự trong trẻo, nên thơ để tạo nên những bức tranh phong cảnh, trừu tượng và chân dung thu hút, hấp dẫn.

Gia đình hoạ sĩ Hoàng Định tại Lễ khai mạc Triển lãm “Home”. (Ảnh: Tú Trinh)
Gia đình hoạ sĩ Hoàng Định tại Lễ khai mạc triển lãm “Home”. (Ảnh: Tú Trinh)
Hoạ sĩ Hoàng Định mong muốn “Home” không chỉ là câu chuyện gia đình của riêng hoạ sĩ mà bất cứ ai đến với Triển lãm đều cảm nhận được hơi ấm gần gũi, quen thuộc. Thông qua những bức tranh màu sắc, chúng ta nhớ về sự quan tâm của người cha, sự chăm sóc của người mẹ, sự vui vẻ của những đứa trẻ. Từ đó, chúng ta có thêm nhiều năng lượng tích cực để đối mặt với guồng quay của cuộc sống (Ảnh: Tú Trinh)
Hoạ sĩ Hoàng Định mong muốn “Home” không chỉ là câu chuyện gia đình của riêng hoạ sĩ mà bất cứ ai đến với triển lãm đều cảm nhận được hơi ấm gần gũi, quen thuộc. Thông qua những bức tranh màu sắc, chúng ta nhớ về sự quan tâm của người cha, sự chăm sóc của người mẹ, sự vui vẻ của những đứa trẻ. Từ đó, chúng ta có thêm nhiều năng lượng tích cực để đối mặt với guồng quay của cuộc sống (Ảnh: Tú Trinh)

Những bức tranh Hà Nội của hoạ sĩ Hoàng Định được lấy cảm hứng mạnh mẽ từ những ca khúc của Thủ đô. Ông chia sẻ: “Các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra không phải là ghi chép lại một thế giới, mà tạo ra một thế giới hiển hiện, kết nối mạnh mẽ với bên ngoài, có thiên nhiên, có nghệ sĩ và có cả người xem, với đầy đủ các rung động từ những giai điệu du dương đến những âm thanh dữ dội".

"Tất cả đều chuyển động tạo ra những khoảng trầm bổng nhịp nhàng, tác động vào người xem, đối thoại với họ, và đưa họ vào một mối quan hệ thực sự tương tác với nhau. Các chi tiết không còn đơn thuần giới hạn ở các tín hiệu thị giác, mà chuyển động không ngừng, như các thành phần nhịp điệu cơ bản nhất của âm nhạc: giai điệu di chuyển theo nhịp điệu; điều này cũng đúng cho cả thơ ca. Nhịp điệu chính là bản chất của nghệ thuật”, hoạ sĩ Hoàng Định cho biết thêm

Hoạ sĩ Hoàng Định cùng bức tranh khắc họa lại Đường Cổ Ngư với vẻ đẹp kết hợp từ nét lãng mạn của Hồ Tây cùng sự rậm rạp của hàng cây xanh tắp. Bức tranh gợi nhớ về một thời hò hẹn của những cặp đôi trai gái tuổi đôi mươi thời Hà Nội cổ xưa. (Ảnh: Tú Trinh)
Hoạ sĩ Hoàng Định cùng bức tranh khắc họa lại Đường Cổ Ngư với vẻ đẹp kết hợp từ nét lãng mạn của Hồ Tây cùng sự rậm rạp của hàng cây xanh tắp. Bức tranh gợi nhớ về một thời hò hẹn của những cặp đôi trai gái tuổi đôi mươi thời Hà Nội cổ xưa. (Ảnh: Tú Trinh)
Bức tranh về đền thờ Hỏa Thần với gam màu đỏ rực thể hiện sự cầu nguyện bình yên, tránh xa hoả hoạn của những gia đình Hà Nội sống dưới mái nhà lợp lá. (Ảnh: Tú Trinh)
Bức tranh về đền thờ Hỏa Thần với gam màu đỏ rực thể hiện sự cầu nguyện bình yên, tránh xa hoả hoạn của những gia đình Hà Nội sống dưới mái nhà lợp lá. (Ảnh: Tú Trinh)

Đến với Triển lãm “Home”, người xem không chỉ cảm thấy hoài niệm bởi hình ảnh một Hà Nội thời cổ xưa thông qua “Khu Phố Cổ”, “Phố Đường Tàu”, “Ô Quan Chưởng”, “Phố Bình Yên”,... mà còn tìm thấy những khoảnh khắc tĩnh lặng cho tuổi thơ, tình yêu trong sáng từ ngôi nhà nhỏ ấm áp của hoạ sĩ Hoàng Định và các con.

Hoàng Nguyễn Khánh Linh cùng những bức hoạ là những kỉ niệm của cô và ba. Cô gửi gắm đôi điều đến người ba đam mê nghệ thuật của mình: “Ba thân yêu, chúng con đã có một tuổi thơ vô cùng tươi đẹp và ấm áp bên ba mẹ trong một ngôi nhà bốn tầng xinh xắn, sâu trong góc hẻm nho nhỏ. Dẫu cho hàng xóm dần trở nên đông đúc, những tòa nhà cao tầng mọc lên, các cô chú bán hàng rong qua lại, gia đình ta vẫn không chút bận tâm giữa những bộn bề đó mà dường như trong ngôi nhà ấy đối với ba chỉ có hội hoạ”. (Ảnh: Tú Trinh)
Hoàng Nguyễn Khánh Linh cho biết bức hoạ là những kỉ niệm của cô và ba. Cô gửi gắm đôi điều đến người ba đam mê nghệ thuật của mình: “Ba thân yêu, chúng con đã có một tuổi thơ vô cùng tươi đẹp và ấm áp bên ba mẹ trong một ngôi nhà bốn tầng xinh xắn, sâu trong góc hẻm nho nhỏ. Dẫu cho hàng xóm dần trở nên đông đúc, những tòa nhà cao tầng mọc lên, các cô chú bán hàng rong qua lại, gia đình ta vẫn không chút bận tâm giữa những bộn bề đó mà dường như trong ngôi nhà ấy đối với ba chỉ có hội hoạ”. (Ảnh: Tú Trinh)
Đắm chìm trong thế giới của những loài hoa của hoạ sĩ Hoàng Chúc Anh, chúng ta cảm nhận được một tuổi thơ ngập tràn sắc màu của hoa lá Mẹ trồng và những tia nắng mộng mơ chiếu qua bể cá của Cha. (Ảnh: Tú Trinh)
Đắm chìm trong thế giới của những loài hoa của hoạ sĩ Hoàng Chúc Anh, chúng ta cảm nhận được một tuổi thơ ngập tràn sắc màu của hoa lá Mẹ trồng và những tia nắng mộng mơ chiếu qua bể cá của Cha. (Ảnh: Tú Trinh)
Năm bức tranh trừu tượng lấy chủ đề “Ký Ức Đáng Nhớ” gắn liền với tuổi thơ của hoạ sĩ Hoàng Khánh Nguyên khi cô được người ba của mình chỉ dạy cách biến cảm xúc thành những sắc màu, những hình vẽ và các hoa văn. (Ảnh: Tú Trinh)
Năm bức tranh trừu tượng lấy chủ đề “Ký Ức Đáng Nhớ” gắn liền với tuổi thơ của hoạ sĩ Hoàng Khánh Nguyên khi cô được người ba của mình chỉ dạy cách biến cảm xúc thành những sắc màu, những hình vẽ và các hoa văn. (Ảnh: Tú Trinh)
“Thế Giới Bồng Bềnh Của Thuỷ” là những bức tranh bình dị của cuộc sống. Đó có thể là những đôi mắt ngập tràn cảm xúc, những lọn tóc bồng bềnh, những cặp má ửng hồng,.. đôi khi đến từ bầu trời xanh ngắt và hoàng hôn rực rỡ. Đối với hoạ sĩ Hoàng Minh Thuỷ, những khoảnh khắc đó không bao giờ là phí phạm. (Ảnh: Tú Trinh)
“Thế Giới Bồng Bềnh Của Thuỷ” là những bức tranh bình dị của cuộc sống. Đó có thể là những đôi mắt ngập tràn cảm xúc, những lọn tóc bồng bềnh, những cặp má ửng hồng,.. đôi khi đến từ bầu trời xanh ngắt và hoàng hôn rực rỡ. Đối với hoạ sĩ Hoàng Minh Thuỷ, những khoảnh khắc đó không bao giờ là phí phạm. (Ảnh: Tú Trinh)
Một góc nhỏ của buổi Triển lãm là “Xưởng Vẽ Gia Đình”. Tại nơi đây có những bản vẽ phác thảo, ảnh mẫu và những nguồn cảm hứng của gia đình hoạ sĩ Hoàng Định. (Ảnh: Tú Trinh)
Một góc nhỏ của buổi Triển lãm là “Xưởng Vẽ Gia Đình”. Tại nơi đây có những bản vẽ phác thảo, ảnh mẫu và những nguồn cảm hứng của gia đình hoạ sĩ Hoàng Định. (Ảnh: Tú Trinh)

Tại ngày Khai mạc, bạn Hồng Trần gửi đôi lời đến hoạ sĩ Hoàng Định: “Cháu cảm thấy một cảm giác thân thuộc nhưng không định khuôn. Cháu sẽ dùng những bức tranh của chú để chữa lành những tâm hồn chưa có bến đỗ, không tìm được chỗ trú. Cháu gửi lời cảm ơn từ sâu tâm hồn với người nghệ sĩ cao cả, cởi mở, người đã mang nghệ thuật chữa lành tha nhân”.

Triển lãm “Home” như một giai điệu chữa lành khán giả bởi sự gần gũi và quen thuộc của tuổi thơ nói chung và Hà Nội xưa cũ nói riêng. (Ảnh: Tú Trinh)
Triển lãm “Home” như một giai điệu chữa lành khán giả bởi sự gần gũi và quen thuộc của tuổi thơ nói chung và Hà Nội xưa cũ nói riêng. (Ảnh: Tú Trinh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN