Tuổi thơ tôi là ...

(Sóng trẻ) - Ai cũng có những kỷ niệm riêng đáng trong thời thơ ấu, sẽ nhớ lắm, yêu lắm và đáng trân trọng lắm những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Không hiểu sao mỗi khi hồi tưởng về một thời hồn nhiên tinh nghịch ấy trong tôi lại có một cảm giác rất nhẹ nhàng, rất thanh thản và bình yên 

Là những buổi chiều ngồi trên lưng trâu hóng gió trời
Là những lần theo mẹ ra đồng hái rau rền trên những luống ngô xanh mỡn,
Là những lần chạy theo anh đuổi bắt chuồn chuồn
Là những lần dắt bò chăn quanh ruộng bố mẹ đang làm.
Là những trưa hè ra bụi tre đập ve trâu cùng bố
Là những lần đổ nước vây bắt dế mèn, đập đất lôi cồng cộng lên
Là những buổi chiều chạy rong chơi trên sườn đê đuổi theo đàn chim sẻ,
Là những trưa hè nắng nhễ nhại mồ hôi trốn ngủ đi chơi với lũ bạn
Là những hôm trời mưa đi vầy nước dưới mương
Là những lần mấy đứa trong xóm tụ tập chơi đồ hàng, bịt mắt bắt dê, nhảy dây, chắt chuyền. 
Là những buổi trưa hè xỏ kim cho bà ngồi khâu áo
Là những tối nằm nghe ông ể chuyện từ hồi còn chiến tranh,
Là những lần đi trốn đi chơi,  bố đi đón về ngủ gật trên lưng bố 
Là những tiếng gọi vọng xa của mẹ mỗi khi mải đi chơi 
Là những trận đòn roi của mẹ lẳn con trạch mỗi khi phạm lỗi
Là những tối theo anh đi soi cua, câu nhái, bắt ốc biêu vàng, với đom đóm
Là những buổi tối nô đùa nài ngõ cùng lũ bạn dưới ánh trăng,
Là những tối mẹ ngồi bắt tay dạy viết chữ
Là những tối kê trõng ra sân nằm học thuộc các vì sao trời với bà
Là được mẹ quạt mát ru ngủ những đêm mất điện.
Là những buổi chiều lăn mình vào những đống rơm nô đùa quên tất cả
Là những trưa hè mẹ bắt lôi ra bắt chấy rồi tắm gội sạch sẽ
Là những sớm mai ngồi sau xe theo mẹ đến lớp,
Là những giờ tan học bố đứng đợi sẵn ở cổng trường
Là ăn đủ những thức quà trong buổi chợ quê
Là được mẹ dắt đi chợ mua cho quần áo mới,
Là những lần rúc vào bếp nấu cơm hói nhèm mắt, mặt nhọ lem nhem
Là những lần vòi tiền mẹ đi mua kem chanh về mút
Là những lần khóc nhè, ngồi lì lợm dỗi không thèm ăn cơm.
Là những khi mắt thô lố ngồi nhìn bố mẹ bàn chuyện trồng cây gì, nuôi con gì
Là những buổi ngang chiều đi chơi về đói meo bụng  ăn vụng cơm nguội
Là những lần cùng lũ bạn đi ăn trộm nhãn, chọi trộm xoài, bứt trộm nhót,
Là những lần bố dữ xe, dạy tập đi xe đạp ngã lên ngã xuống
Là những nụ cười, những giọt nước mắt, những giọt hồ hôi của những người thân yêu nhất của tôi ...!
Là cánh đồng, là dòng sông, là đàn chim sáo, là đàn bò gặm cỏ triền đê, là cánh diều, là một vùng quê yên bình ấm áp, là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, là nơi chắp cánh cho ước mơ tôi, là nơi tôi sẽ muốn trở về sau bao năm tháng xa cách, là... là tất cả những gì mà tôi có, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm đẹp cho một thời tuổi thơ hồn nhiên vui tươi chẳng có chút lo âu muộn phiền ... sẽ mãi nhớ mãi những kí ức tuyệt vời ấy !

Sương Tuyết
Truyền Hình 31a2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật2 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

Nữ sinh năm nhất với phần thi ứng xử song ngữ xuất sắc trở thành Hoa khôi Báo chí 2023

Nữ sinh năm nhất với phần thi ứng xử song ngữ xuất sắc trở thành Hoa khôi Báo chí 2023

Tin nổi bật8 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/3, Chung kết cuộc thi Press Beauty 2023 được tổ chức tại Hội trường C - Học viện Báo chí và Tuyên truyền với màn thể hiện xuất sắc của 10 thí sinh.

Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số”: Công chúng ở đâu, nhà báo phải có mặt ở đó

Talkshow "Người làm báo trong kỷ nguyên số”: Công chúng ở đâu, nhà báo phải có mặt ở đó

Tin nổi bật8 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nằm trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, sáng ngày 18/3, Talkshow “Người làm báo trong kỷ nguyên số” diễn ra với những chia sẻ hữu ích về chuyện nghề báo trong thời kỳ công nghệ, chuyển đổi số

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN