Xếp hàng ‘săn vé’ concert xuyên đêm, nhiều người trắng tay
(Sóng trẻ) - Hàng nghìn người chen chúc tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhận vé đêm nhạc hội “Việt Nam trong tôi” trong ngày đầu phát vé, nhiều người ra về tay trắng mặc dù đã dành hàng giờ chờ đợi.
“Việt Nam trong tôi” là chương trình ca nhạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện hướng đến dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đại nhạc hội có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Soobin, Hoà Minzy, Anh Tú, Erik, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, nhóm nhạc Chillies… dự kiến diễn ra vào tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).
Ban tổ chức chương trình ca nhạc “Việt Nam trong tôi” tổ chức phát vé miễn phí cho khán giả từ ngày 20/8 - 22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mỗi ngày, Ban tổ chức sẽ phát 3000 vé vào 2 khung giờ từ 9h - 11h30 và 13h - 16h30.

Nhiều người không quản xa xôi, sẵn sàng xếp hàng từ sớm để có cơ hội nhận tấm vé đêm đại nhạc hội. Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, ban tổ chức bố trí gần 20 cán bộ hướng dẫn khán giả di chuyển và xếp hàng nhận vé theo quy định. Tuy nhiên, do số lượng người vượt ngoài tầm kiểm soát, khu vực này không tránh khỏi tình trạng ùn tắc giao thông trong thời điểm nhận vé.

Đây không chỉ là một sự kiện nhằm kết nối công chúng cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong niềm vui lớn của đất nước, chương trình còn hướng tới việc khơi dậy tinh thần dân tộc của thế hệ trẻ. Phần lớn khán giả xếp hàng nhận vé là các bạn trẻ, bạn Thùy Dung (20 tuổi, phường Ba Đình) chia sẻ: “Mình đã đứng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ với mong muốn có mặt trong concert ‘Việt Nam trong tôi’, được tận hưởng bầu không khí hào hùng, những ca khúc ca ngợi đất nước, con người Việt Nam”.

Trên thực tế ghi nhận, dòng người xếp hàng kéo dài từ cổng Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1A phố Tràng Tiền) đến ngã tư Tràng Tiền - Lê Thánh Tông. Chị Bích Phượng (44 tuổi, phường Đống Đa) kể lại: “Có mặt từ 3 giờ sáng, gia đình tôi choáng ngợp với hàng người đã xếp dài ở đây từ trước nhiều giờ đồng hồ. Trong những ngày toàn dân đang hướng về ngày lễ lớn của dân tộc, một sự kiện âm nhạc quốc gia như ‘Việt Nam trong tôi’ có sức hút rất lớn đối với mọi người, trong đó có gia đình tôi”.


Với sức nóng của chương trình, chỉ khoảng 5 phút sau khi bắt đầu mở cửa nhận vé, ban tổ chức đã thông báo tạm dừng phát vé vì để đảo bảo an ninh, an toàn cho người dân và tránh làm ùn tắc giao thông. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều người đã phải xếp hàng rất lâu từ sáng sớm mà không nhận được tấm vé để tham dự đêm nhạc.