Xúc động khoảnh khắc chia tay khoá 42 tại Phút Cuối 2026
(Sóng trẻ) - Tối 30/6, đêm nhạc hội Phút Cuối 2026 - Ký Ức Tầng Không diễn ra thành công tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ dành tặng sinh viên khóa 42 (K42) trường Báo trước khi rời xa giảng đường.
Phút Cuối là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Đây cũng là nơi ghi lại những dấu ấn thanh xuân đẹp đẽ của các bạn sinh viên khoá cuối.
Phát biểu khai mạc chương trình, ThS. Nguyễn Phương Anh (Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ Phút Cuối 2026 là dịp để K42 AJC nhìn lại chặng đường đã qua. “Cách đây 4 năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hân hoan chào đón những tân sinh viên K42. Giờ đây, chúng ta lại gặp nhau trong một khoảnh khắc thật đặc biệt để suy nghĩ về chặng hành trình 4 năm học tập tại trường Báo”, ThS. Nguyễn Phương Anh nói thêm.
Đêm nhạc hội Phút Cuối 2026 - Ký Ức Tầng Không gồm 4 chương: Ánh Đèn Mở Lối, Qua Ngàn Ô Cửa, Tầng Thượng Lộng Gió và Ký Ức Tầng Không. Chương 1 được mở màn với các ca khúc “Thanh Tân”, “Đủ nắng hoa sẽ nở”... gợi nhớ K42 về những ngày đầu mới đặt chân vào giảng đường.

Bước sang chương 2 “Qua Ngàn Ô Cửa” và chương 3 “Tầng Thượng Lộng Gió”, không khí tại Hội trường lớn ngày càng sôi động với mỗi phần trình diễn được dàn dựng công phu. Đặc biệt, sự trở lại của vở kịch “Gương mặt thân quen” do đội Kịch Báo Chí thể hiện mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả tại hội trường.

Chương trình khép lại với chương 4 “Ký Ức Tầng Không”. Bầu không khí trở nên lắng đọng khi giai điệu quen thuộc của ca khúc "Phút Cuối" vang lên. Những cái ôm thay lời tạm biệt, những khung hình lưu giữ thanh xuân và những giọt nước mắt nghẹn ngào khép lại một hành trình tuổi trẻ đáng nhớ của K42 dưới mái trường Báo.
Phút Cuối 2026 - Ký Ức Tầng Không không chỉ là lời tri ân đặc biệt dành cho K42 mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa, lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi trẻ. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong rằng các bạn sinh viên K42 sẽ có thêm sự tự tin và niềm hy vọng để bước vào hành trình mới của cuộc đời.

-1781267352.jpg)
