“Người hùng” trả lại vẻ đẹp Thủ đô sau đêm Giáng sinh
(Sóng trẻ) - Trong không khí Giáng sinh rộn ràng tại khu vực Nhà thờ Lớn, nhiều tuyến đường lân cận xuất hiện tình trạng rác thải tràn lan trên lòng đường và vỉa hè. Vì vậy, lực lượng công nhân môi trường đã phải làm việc xuyên đêm, dọn dẹp từng tuyến phố nhằm đảm bảo vệ sinh và cảnh quan đô thị.
Rác thải tràn lan khắp phố
Hưởng ứng Lễ Giáng sinh - ngày kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su, đông đảo người dân Thủ đô có xu hướng đổ về các nhà thờ để tham quan, chụp ảnh, vui chơi và hòa mình vào không khí lễ hội. Trong đó, khu vực Nhà thờ Lớn (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) ghi nhận lượng người ghé thăm tăng mạnh, khiến các tuyến phố xung quanh như phố Ấu Triệu, Nhà Chung và Lý Quốc Sư… chật kín người qua lại.
Tuy nhiên, trái ngược với không khí Giáng sinh rộn ràng, sau khi dòng người rời đi, các tuyến phố này xuất hiện tình trạng rác thải bị bỏ lại bừa bãi. Cốc giấy, chai nhựa, túi nilon, hộp đựng đồ ăn nhanh… vương vãi trên vỉa hè và lòng đường gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Dù thùng rác được bố trí khắp khu vực lân cận, song nhiều thùng nhanh chóng bị quá tải, rác thải tràn miệng thùng. Đáng chú ý, không ít người vẫn thản nhiên xả rác ngay tại vị trí đứng, ngồi sau khi ăn uống, vui chơi, khiến vỉa hè và lòng đường nhếch nhác, làm xấu đi hình ảnh không gian lễ hội.
Chứng kiến cảnh rác thải ngổn ngang sau đêm Noel, bạn Lưu Thanh Thảo (19 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Khi mình vui chơi Giáng sinh cùng bạn bè thì mình không để ý nhiều tới quang cảnh xung quanh, nhưng khi ra về mình thấy rác còn lại khá nhiều. Mình nghĩ rằng, nếu mỗi người có ý thức bảo vệ môi trường và không gian chung hơn một chút, không khí mùa lễ hội sẽ trọn vẹn và văn minh hơn”.
Những cống hiến thầm lặng đêm Noel
Ngay sau đêm Giáng sinh, lực lượng công nhân môi trường tại khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội nhanh chóng bước vào ca làm việc xuyên đêm. Công việc dọn dẹp được triển khai đồng loạt trên nhiều tuyến phố với sự hỗ trợ của công an phường, nhằm xử lý lượng rác thải lớn phát sinh sau đêm lễ, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự đô thị tại khu vực trung tâm.
Chia sẻ về công việc trong đêm Noel, cô Nguyễn Thị Bạch Tuyết (60 tuổi, nhân viên Công ty Môi trường đô thị Hà Nội Urenco) cho biết, từ khoảng 16 giờ, các tổ công nhân đã liên tục di chuyển dọc các tuyến đường đổ về khu vực Nhà thờ Lớn để thu gom rác thải. “Lượng rác phát sinh trong đêm Giáng sinh nhiều gấp hai, thậm chí gấp ba so với ngày thường. Một số đoạn đường, người dân đã có ý thức hơn khi tập trung rác lại một chỗ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp xả rác ngay xuống vỉa hè sau khi ăn uống, khiến công việc dọn dẹp gặp nhiều vất vả”, cô Tuyết nói.
Sau đêm Giáng sinh, tình trạng rác thải bủa vây nhiều tuyến phố tại Thủ đô khiến công tác vệ sinh đô thị trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Trước tình trạng này, cô Nguyễn Thị Kim (58 tuổi, nhân viên Công ty Môi trường đô thị Hà Nội Urenco) bày tỏ: “Tôi mong rằng mỗi người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa hình ảnh Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, văn minh”.
Đêm Giáng sinh không chỉ để lại dư âm của một mùa lễ an lành, ấm áp, mà còn là lời nhắc nhở về ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Khi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị, niềm vui ngày lễ sẽ trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn, góp phần mang lại hình ảnh Thủ đô văn minh, sạch đẹp trong mắt mỗi người dân và du khách.

-1756651692.png)
-1756652900.png)