Ấm áp nồi cháo từ tình thương

( Sóng trẻ )- Mỗi sáng thứ 3 và thứ 7, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện K Tân Triều lại được trao tận tay những bát cháo nóng hổi, đủ dưỡng chất từ nồi cháo mà một nhóm từ thiện ở quận Hà Đông thực hiện.

Xuất phát từ tấm lòng muốn san sẻ bớt những gánh nặng với bệnh nhân ung thư, cứ 10 giờ sáng thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, mọi người trong nhóm từ thiện “Không tên” lại tất bật chuẩn bị những nồi cháo. Hơn 3 năm qua, dù nắng mưa hay gió rét, hàng nghìn nồi cháo miễn phí đã được đưa đến các bệnh  nhân và người nhà bệnh nhân tại bệnh viện K Tân Triều.

945fca880_i_4298.png
Nồi cháo được nấu bởi nhóm từ thiện “Không tên”

Bà Lưu Thị Lan (Phường Hà Cầu, quận Hà Đông) – Thành viên trong nhóm từ thiện “Không tên” chia sẻ: “Nhóm chỉ có 5 người thế nhưng cũng gọi cộng đồng mỗi người chung tay góp sức một tí. Mình làm từ thiện phải đúng vào những người bệnh nhân là để người ta sử dụng đồ của mình thì mình cũng cảm thấy mình làm một việc gì lớn cho xã hội. Đấy là tâm nguyện của nhóm chúng tôi làm.”

Một bát cháo trao đi là nhiều niềm vui nhận lại. Đó không đơn giản chỉ là bữa ăn mà ở đó chứa đựng tình thương giữa người với người, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.

945fca880_i_4299.png
Phát cháo miễn phí tại bệnh viện K Tân Triều

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K Tân Triều bày tỏ: “Tôi thấy bệnh viện có rất nhiều đoàn từ thiện đến để từ thiện cháo, chè, cơm cho bệnh nhân như thế thì tôi cảm thấy rất yên tâm điều trị ở đây. Hơn nữa, cháo rất nn, chúng tôi rất cảm ơn nhóm từ thiện đã một phần giúp đỡ chúng tôi trong bữa ăn vì nhà chúng tôi nông nghiệp nên tiền các thứ ít lắm.”

Không chỉ mang đến một bữa ăn, các thành viên trong nhóm còn động viên, hỏi thăm sức khỏe của từng bệnh nhân. Mỗi khi bệnh nhân và người nhà của họ ăn cháo xong, các thành viên đều hỏi xem họ ăn có vừa miệng chưa, loại cháo nào họ thấy ăn nn nhất để điều chỉnh cho phù hợp. Những nụ cười, những cái xuýt xoa khi được ăn một bát cháo nn lành, nóng hổi của người bệnh chính là động lực để mọi người trong nhóm từ thiện “Không tên” tiếp tục lan tỏa tấm lòng nhân ái của mình đến với cộng đồng.

Nhóm từ thiện “Không tên” đã nói lên nhiều điều bởi đó là những tấm lòng thiện tâm muốn chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Hành động tuy nhỏ nhưng lại lan tỏa tình yêu thương trong đời sống xã hội.
Hồng Vân
ĐPTK35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN