Ban nhạc khiếm thị tỏa sáng giữa lòng Thủ đô
(Sóng trẻ) - Giữa không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), các nghệ sĩ khiếm thị của Ban nhạc Nắng mới cống hiến những bản nhạc đầy cảm xúc. Sự đam mê, tình yêu nghệ thuật, niềm lạc quan về cuộc sống ở họ đã mang đến cho khán giả ấn tượng khó quên.
Ban nhạc Nắng mới được dẫn dắt bởi anh Trần Bình Minh thành lập ngày 21/6/2016. “Nắng mới” gồm 20 thành viên đã và đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mỗi thành viên đều có thể chơi được từ 2 đến 3 nhạc cụ trở lên và thậm chí khi cần, họ có thể trở thành một ca sĩ.
Đều đặn mỗi buổi tối cuối tuần, khu vực trước nhà số 62 Tràng Tiền lại sôi động bởi những người nghệ sĩ đến từ ban nhạc "Nắng mới". Điều đặc biệt ở đây là những thành viên ban nhạc đều là người khiếm thị, âm nhạc dù có nốt chênh phô nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình đến từ khán giả.

Khi theo dõi ban nhạc biểu diễn, bà Minh Hiền (60 tuổi, quận Hoàng Mai) cho rằng những sân chơi dành cho những người khiếm khuyết cần được phát triển rộng rãi: “Chúng ta cần tạo điều kiện, giúp những người khuyết tật có thể kết nối được với các mạnh thường quân. Qua đó, có thể lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn có thể phát triển tài năng và tỏa sáng trên sân khấu”.
Là một người yêu âm nhạc, bạn Ngọc Thanh (24 tuổi, quận Hoàn Kiếm) vô cùng ấn tượng trước tài năng và sự chuyên nghiệp của các “nghệ sĩ đặc biệt”. “Các thành viên trong ban nhạc thật sự rất phi thường, họ không từ bỏ mà cố gắng vượt qua khó khăn của để kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Đối với họ, âm nhạc chính là liều thuốc tinh thần, đồng thời cũng là một khả năng đặc biệt”, Ngọc Thanh bày tỏ.

Trong suốt 9 năm qua, vượt lên những khó khăn và thử thách, các thành viên của Mái ấm Đông Đô vẫn miệt mài tập luyện, ngày đêm trau dồi kỹ năng, để tạo nên những màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc và cảm xúc. Những giai điệu quen thuộc của quê hương, những bản nhạc quốc tế sôi động đều được các thành viên “Nắng mới” thể hiện một cách chuyên nghiệp và tinh tế.

Anh Trần Bình Minh, người thành lập ban nhạc cho biết, học chữ nổi vốn đã khó, tài liệu âm nhạc viết bằng chữ nổi lại càng hiếm, vì vậy các thành viên luôn phải nỗ lực gấp nhiều lần: “Chúng tôi phải vận dụng khả năng nghe để thuộc, sau đó bắt đầu tự tay chép những bản nhạc chữ nổi để lưu lại và nhớ kỹ hơn. Tiếp theo, các bạn sẽ nhờ những bạn sinh viên âm nhạc mắt sáng đọc giúp và các bạn sẽ soát lại, khiến việc học mất nhiều thời gian”.
Trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, bạn Đỗ Trung Minh, thành viên ban nhạc vô cùng vui và bất ngờ khi giọng hát của bản thân lại chạm được đến cảm xúc của cộng đồng như vậy. “Tôi cũng thấy rất tự hào về bản thân và cảm thấy mình cần phải chuẩn bị thật tốt để có nhiều tiết mục chỉn chu hơn nữa, xứng đáng với sự yêu mến của mọi người”, Trung Minh chia sẻ.

Mặc dù không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng mỗi thành viên của ban nhạc đều tỏa sáng theo một cách riêng. Mỗi bản nhạc, mỗi giai điệu đều là minh chứng cho sự lạc quan, ý chí vươn lên không ngừng. Ban nhạc Nắng mới đã góp phần khẳng định tài năng của những người khiếm thị nói riêng và những người khiếm khuyết nói chung.