Bánh đa Thổ Hà: Hương vị quê hương vươn xa

(Sóng trẻ) - Không chỉ là món ăn dân dã, bánh đa Thổ Hà (Bắc Giang) còn là niềm tự hào của người dân địa phương, góp phần gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, mang lại giá trị kinh tế cao.

Làng Thổ Hà, thuộc tỉnh Bắc Giang, từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm bánh đa truyền thống. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, người dân Thổ Hà vẫn giữ gìn và phát triển nghề làm bánh đa, tạo nên một nét văn hóa ẩm thực đặc sắc cho vùng quê Bắc Bộ. Điều đặc biệt là, khác với cuộc sống gắn liền với mảnh đất quê hương của người dân, bánh đa Thổ Hà lại có một hành trình riêng, vươn xa khắp mọi miền đất nước, thậm chí có mặt tại thị trường quốc tế. Hương vị mộc mạc, giản dị nhưng đậm đà tình quê ấy đã chinh phục biết bao thực khách gần xa.

anh-1-3.PNG

Mỗi chiếc bánh đa Thổ Hà không chỉ là một món ăn, mà còn là cả tâm huyết, tình yêu của người làm ra. (Ảnh: Ngọc Mai)

Từ mờ sáng, khi sương đêm còn chưa tan hết, làng Thổ Hà đã nhộn nhịp tiếng máy xay bột, tiếng lửa reo tí tách. Hình ảnh những người thợ cần mẫn bên bếp lửa, thoăn thoắt đôi tay tráng bánh đã trở thành nét đẹp quen thuộc, gắn bó với bao đời nay. Họ dành phần lớn thời gian trong ngày để tỉ mỉ chuẩn bị từng công đoạn, từ lựa chọn nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm, như một nghi thức thiêng liêng gìn giữ hương vị truyền thống.

Chị Trịnh Thị Phượng, một trong những người làng Thổ Hà vẫn giữ lửa nghề làm bánh đa, chia sẻ: “Nghề làm bánh đa ở Thổ Hà đã có từ lâu đời, truyền từ đời này sang đời khác. Để làm ra được chiếc bánh đa ngon, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn trong từng công đoạn. Từ khâu chọn gạo, xay bột, tráng bánh đến phơi khô, tất cả đều phải làm cẩn thận.” Chị Phượng cũng cho biết, niềm vui lớn nhất của chị là được nhìn thấy những chiếc bánh đa vàng ươm, giòn rụm ra lò, mang hương vị quê hương đến với mọi người.

Công đoạn tráng bánh đòi hỏi sự tinh tế và kỹ thuật cao. Bánh phải được tráng mỏng đều, chín tới, không bị cháy xém. Người thợ phải điều chỉnh lửa và thời gian một cách chính xác để bánh đạt được độ giòn tan hoàn hảo. Đặc biệt, với bánh đa dừa, một đặc sản của Thổ Hà, quá trình tráng bánh còn phức tạp hơn với hai lượt tráng: một lượt bánh không và một lượt phủ nhân vừng, lạc, dừa đã được sơ chế kỹ lưỡng. Mỗi chiếc bánh sau khi tráng xong được cuộn tròn bằng ống nứa, rồi xếp lên phên tre để phơi khô tự nhiên dưới ánh nắng mặt trời.

anh-2-5.PNG

Bánh đa Thổ Hà được nướng trực tiếp trên than hồng, tạo nên hương vị thơm ngon, giòn tan. (Ảnh: Ngọc Mai)

Khi thưởng thức, bánh đa Thổ Hà mang đến một hương vị thơm ngon khó cưỡng. Chiếc bánh giòn tan, hòa quyện hương thơm của gạo rang, vị bùi bùi của lạc, vừng, vị ngọt thanh của dừa và đường phèn, tất cả tạo nên một bản giao hưởng hương vị đặc trưng, đậm đà hồn quê. Bánh đa Thổ Hà không chỉ là món ăn vặt khoái khẩu, mà còn là món quà ý nghĩa được nhiều người lựa chọn để biếu tặng bạn bè, người thân trong mỗi dịp ghé thăm.

Đến với làng Thổ Hà, du khách không chỉ có cơ hội thưởng thức hương vị bánh đa thơm ngon mà còn được tận mắt chứng kiến quy trình làm bánh truyền thống, trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân quê. Du khách có thể tham gia vào các công đoạn làm bánh, tự tay tráng bánh, cảm nhận được sự kỳ công và tình yêu nghề của người dân nơi đây. Những trải nghiệm này không chỉ mang lại niềm vui, sự thích thú mà còn góp phần quảng bá, phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

anh-3-1.PNG
Dưới ánh nắng vàng ươm, những dàn phơi bánh đa ở Thổ Hà càng thêm rực rỡ, tạo nên một bức tranh làng quê đầy màu sắc. (Ảnh: Ngọc Mai)

Bánh đa Thổ Hà, từ một món ăn dân dã đã trở thành một đặc sản, một niềm tự hào của người dân Bắc Giang. Hành trình của chiếc bánh đa nhỏ bé cũng chính là hành trình gìn giữ và phát triển những giá trị truyền thống, mang hương vị quê hương vươn xa.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN