Bảo tàng nhộn nhịp khách tham quan dịp lễ 30/4
(Sóng trẻ) - Hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), các bảo tàng tại Hà Nội ghi nhận lượng khách lớn tới tham quan trong dịp lễ năm nay.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, các bảo tàng lớn như Bảo tàng Phòng không - Không quân và Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút lượng khách tham quan vượt trội so với ngày thường. Nhiều người dân cùng du khách trong và ngoài nước xếp hàng dài mua vé vào cổng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp tại các điểm bảo tàng.
Tại Bảo tàng Phòng không - Không quân (quận Thanh Xuân), không khí trở nên rộn ràng với sự hiện diện của học sinh, cựu chiến binh và các gia đình. Anh Nguyễn Đức Phương - cán bộ trực bảo tàng chia sẻ: “Vào dịp lễ 30/4 năm nay, lượng khách tham quan tăng 2 - 3 lần so với ngày thường. Vì vậy, bảo tàng đã chủ động tăng cường thuyết minh viên, bổ sung bảng thông tin và phối hợp hướng dẫn đoàn khách nhằm đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan”.
Tại trung tâm Thủ đô, Bảo tàng Hồ Chí Minh (nằm trong khuôn viên Lăng Bác) cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh từ tuần giữa tháng Tư. Chuyên đề “Đất nước trọn niềm vui” được bảo tàng tổ chức từ ngày 23/04, giới thiệu hàng trăm hiện vật và hình ảnh về giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và ngày non sông thu về một mối.
Trong dòng người đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ lựa chọn mặc áo cờ đỏ sao vàng, trang phục dân tộc hoặc chụp ảnh lưu niệm trước các mô hình máy bay, nhà sàn Bác Hồ. Hình ảnh hàng dài người kiên nhẫn chờ vào tham quan, nhiều người mặc trang phục áo dài, áo cờ đỏ sao vàng là minh chứng rõ nét cho lòng yêu nước nồng nàn của người dân Việt Nam khi cùng hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.
Không khí tại các điểm tham quan này trở nên sôi động, đông đúc, cho thấy nhu cầu tìm hiểu lịch sử, văn hóa của công chúng ngày càng gia tăng trong dịp nghỉ lễ năm nay. Nhiều bạn trẻ tìm đến các bảo tàng như một cách để tưởng nhớ các thế hệ đi trước và trau dồi thêm vốn hiểu biết về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc.
Đến tham quan Bảo tàng Phòng không - Không quân trong dịp lễ 30/4 năm nay, bạn Nam Trang (18 tuổi, quận Đống Đa) chia sẻ: “Trong Bảo tàng Phòng không - Không quân, mình bị ấn tượng mạnh mẽ khi được nhìn thấy tận mắt các máy bay chiến đấu, tên lửa cùng những vũ khí quân sự cỡ lớn khác, giúp mình hình dung rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh”.
Cùng đến thăm Bảo tàng phòng không - Không quân, bạn Trần Anh Đức (21 tuổi, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) bày tỏ: “Năm nay, mình không thể vào Thành Phố Hồ Chí Minh để được trực tiếp xem lễ diễu binh, hay tham quan các di tích lịch sử tại miền Nam do điều kiện chưa cho phép. Vậy nên khi được biết ở ngay tại Thủ đô Hà Nội có những không gian trưng bày hiện vật như thế này, mình vô cùng hào hứng".
Anh Đức cho biết thêm, với cá nhân bạn, mỗi hiện vật ở bảo tàng đều mang một câu chuyện riêng, giúp bạn hiểu hơn về sự ác liệt của chiến tranh, cũng như sự hy sinh lớn lao của cha ông trong thời kỳ kháng chiến cứu quốc. Anh Đức cảm thấy tự hào vì có thể được chiêm ngưỡng những hiện vật trên, như một cách mừng Ngày Thống nhất của toàn dân tộc từ xa.
Khao khát “tìm về để hiểu” dễ dàng được nhận thấy ở nhiều bạn trẻ trong dòng người xếp hàng vào tham quan các bảo tàng lịch sử trong sáng ngày 30/4. Với họ, những hình ảnh về kháng chiến, những trang phục, khí tài và câu chuyện được kể lại qua hiện vật chính là cách gần gũi và trực quan nhất để hiểu về một giai đoạn oanh liệt của dân tộc. Việc “nhìn tận mắt” các máy bay MiG, tên lửa SAM, hay những bức ảnh ghi lại thời khắc đất nước thống nhất mang lại cảm xúc vô cùng chân thật, sâu sắc.
Việc người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày càng chủ động đến tham quan các bảo tàng trong dịp lễ 30/4 là tín hiệu đáng mừng, cho thấy mối quan tâm ngày càng sâu sắc của người dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc. Đây không chỉ là hoạt động tham quan mà còn là cơ hội để mỗi người hiểu thêm về quá khứ, từ đó nâng cao trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông đã để lại.