(Sóng trẻ) - Sát ngày 23 tháng Chạp khu chợ cá Yên Sở nhuộm màu đỏ rực của cá chép được các tiểu thương nhập về nhằm phục vụ nhu mua bán của người dân trước ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời.
Chợ cá Yên Sở (Q. Hoàng Mai) là một trong những chợ cá đầu mối lớn nhất Hà Nội. Hằng năm, khu chợ này luôn trong trạng thái tấp nập người ra kẻ vào, ồn ã, mua bán xuyên đêm để phục vụ nhu cầu của người dân. (Ảnh: Lê Châu)
Anh Đình Hiếu chia sẻ: “Nguồn cung cá chủ yếu được nhập từ các làng nghề nuôi cá từ các tỉnh thành lân cận Hà Nội như Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ…” (Ảnh: Khánh Nhi)
Theo ghi nhận của phóng viên, cá ở đây chỉ bán theo cân để phục vụ dân buôn mua về bán lẻ tại các chợ dân sinh. Giá cả dao động từ 60.000 - 80.000/1kg, riêng đối với những loại cá to và đẹp hơn thì giá ở mức khoảng 100.000 - 150.000/1kg. (Ảnh: Lê Châu)
Anh Cao Đình Bảy - chủ thương ở đây cho hay: “Năm nay nguồn cung dồi dào, cung vượt quá cầu nên giá cá rẻ, nhu cầu cúng của người dân cũng không nhiều được như năm ngoái”. (Ảnh: Lê Châu)
Để cá chắc khỏe và có thể sống lâu, các tiểu thương phải bỏ thêm vào các chậu cá những khối đá lạnh hoặc máy tạo oxy hoạt động liên tục trong thời gian dài. (Ảnh: Lê Châu)
Người dân đến chợ chọn cá thường chọn những loại cá to, có màu đỏ tươi tốt, những loại cá này thường sẽ có giá đắt hơn mức giá trung bình. (Ảnh: Khánh Nhi)
Nhiều tiểu thương đã đến nhập số lượng lớn cá chép đỏ phục vụ người dân cúng ông Công, ông Táo. (Ảnh: Khánh Nhi)
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.