Cuộc sống mưu sinh của những nữ cửu vạn chợ Long Biê

(Sóng trẻ) - Chợ Long Biên là chợ đầu mối rau, củ quả và hải sản lớn nhất nhì Hà Nội. Ở đây tập trung rất đông các nữ cửu vạn đến từ mọi miền quê. Cuộc sống của họ là chuối ngày vất vả với những lo toan giữa bộn bề cuộc sống.
 
Nhọc nhằn muôn nỗi

Chúng tôi có mặt tại chợ Long Biên lúc 11h đêm. Lúc này chợ vẫn còn thưa người. Tiếng rao đêm vang lên, những người phụ nữ bán xôi, bán đồ ăn vặt đi khắp chợ. Cái mùi tanh nồng của cá, mùi thơm của rau quả hòa trộn tạo nên một mùi vị rất lạ, rất riêng. Hình ảnh những người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ, nhăn nheo, những tấm lưng oằn mình gánh đồ luôn ám ảnh chúng tôi. 

Chợ đêm bắt đầu nhộn nhịp và đông đúc hơn từ 3 – 4h sáng. Lúc này, chợ tương phản hoàn toàn với bên nài. Những người gánh đồ đi lại nhộn nhịp, hối hả, trên vai là những gánh hàng nặng. Những người phụ nữ gò lưng gánh những thùng hàng, những gánh quả nặng gấp 2, 3 lần cân nặng của họ. 

Chợ là hỗn hợp tạp âm của những tiếng í ới gọi nhau, tiếng cân đo, đếm tiền và cả những tiếng chửi nhau của những người buôn. Trời về đêm, sương xuống buốt lạnh nhưng những người phụ nữ ở đây vẫn cần mẫn làm việc với những chiếc áo mỏng, trán lấm tấm mồ hôi. Ở đây, cửu vạn chủ yếu là phụ nữ, già có, trẻ có, mỗi người một hoàn cảnh. 

14ac27e59_cucvandem1.jpg

Những người phụ nữ cần mẫn làm việc trong đêm tối (Ảnh: Internet)

Chị Phạm Thị Xuân (quê ở Hưng Yên) cho biết chị làm việc ở chợ này cũng được 5 năm. Hằng ngày chị dậy từ 11h đêm rồi làm đến 8h sáng hôm sau. Về nhà sớm rồi nấu cơm, chiều ngủ và tối đi làm. Công việc cứ như quán tính, ngày nào cũng như vậy. Mỗi gánh hàng chị được từ 10.000 – 20.000 đồng tùy vào cân nặng.

Những người phụ nữ ở đây làm việc vất vả và ở trong những khu ổ chuột lụp xụp. Mỗi phòng có giá từ 500.000 – 800.000 đồng/tháng. Phòng chỉ khoảng 8m2, kê được một chiếc giường và một lối đi lại nhỏ. Ở đây, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn và không được sạch sẽ. Nài ra, họ còn bị trộm cắp rình mò và nhiều sự nguy hiểm khác. Mọi người ở đây vẫn nói vui là “1m2 có 3 tên trộm”.

Những niềm vui không nhỏ

Xóm trọ trở thành gia đình thứ 2 của họ. Nơi đây, điều kiện sống thiếu thốn nhưng mọi người lại gần gũi và thân thuộc. Họ gắn bó với nhau như anh chị em ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi. Niềm vui của họ là được sống vui vẻ dù công việc có nặng nhọc và những lo toan đè nặng lên đôi vai. 

Họ sống với nhau và hiểu nhau. Họ chia sẻ với nhau về gia đình, con cái, những dự định tương lai. Có niềm vui ánh lên trong mắt người mẹ có con học Đại học. Họ vui vì cuộc sống thiếu thốn nhưng con vẫn học giỏi, chăm nan. Những niềm vui và cũng là động lực giúp họ vượt qua mọi khó khăn và trắc trở của cuộc sống mưu sinh. 

Nguyễn Thị Hà
Truyền hình K31 A1


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN