Những người thầy vùng cao gieo chữ giữa đại ngàn

(Sóng trẻ) - Ba người giáo viên miền sơn cước Đà Nẵng, ba hành trình khác nhau nhưng họ đều ngày đêm bền bỉ giữ lửa tri thức, gieo hạt yêu thương và cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp trồng người. 

Người mẹ hiền của trẻ em Trà Vân

Ở rẻo cao Trà Vân (TP.Đà Nẵng) mây trắng quanh năm vờn đỉnh núi, người dân thôn 2 nhắc đến cô giáo Hồ Thị Phú (SN 1995) với niềm trìu mến đặc biệt. Với họ, cô Phú không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người mẹ của bao đứa trẻ nghèo nơi bản nhỏ.

Cô giáo Hồ Thị Phú chăm sóc học trò tại điểm trường mầm non Trà Vinh. (Ảnh: NVCC)
Cô giáo Hồ Thị Phú chăm sóc học trò tại điểm trường mầm non Trà Vinh. (Ảnh: NVCC)

Tuổi thơ của cô giáo trẻ ấy nhắc đến ai cũng chạnh lòng. Mồ côi cha mẹ từ sớm, cô Phú sống cùng chị gái trong căn nhà xiêu vẹo. Những bữa cơm của hai chị em chỉ có rau rừng và trái cây dại. Cái đói, cái nghèo chưa kịp đi qua thì căn bệnh tim bẩm sinh lại khiến cô gái nhỏ thêm gầy yếu. 

Nhưng từ trong những mất mát, khó khổ ấy, ước mơ được đứng lớp vẫn nảy mầm. “Mình được nhiều người yêu thương, nên chỉ mong sau này có thể yêu thương lại những đứa trẻ giống mình”, cô Phú tâm sự.

Ngày được nhận về công tác tại xã Trà Vân, cô vừa mừng vừa lo. Những con đường dốc quanh co, những buổi đến lớp giữa sương mù dày đặc và cả những ánh mắt học trò e dè khiến cô không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng càng gắn bó, cô càng yêu nơi này hơn. Ngoài giờ dạy, cô Phú còn đi từng nhà vận động cha mẹ cho con em đến lớp, rồi kết nối với các nhà hảo tâm để đem về cho học trò vùng cao cặp sách, áo ấm, nước sạch và ánh sáng điện.

Mẹ Phú và hành trình nuôi nấng, chữa lành cho “mầm xanh” giữa đại ngàn. (Ảnh: NVCC)
Mẹ Phú và hành trình nuôi nấng, chữa lành cho “mầm xanh” giữa đại ngàn. (Ảnh: NVCC)

Năm 2023, cô Phú khiến cả bản xúc động khi nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi trong rừng. “Thương con! Nhìn con, mình như thấy lại cả tuổi thơ” - cô tâm sự. Từ đó, ngoài vai trò của một cô giáo, cô Phú còn là mẹ, là chỗ dựa bình yên của đứa trẻ mồ côi ấy.

Chiều xuống, tiếng cười trẻ thơ lại vang vọng giữa núi rừng Trà Vân. Ở đó, người giáo viên trẻ vẫn bền bỉ gieo mầm tri thức, chữa lành trái tim yếu đuối của mình bằng phương thuốc mang tên yêu thương.

Thầm lặng gieo mầm thiện nguyện

Còn ở xã miền núi Khâm Đức (TP.Đà Nẵng) có một người phụ nữ đã hơn nửa đời gắn bó với phấn trắng bảng đen, và nay vẫn tiếp tục gieo yêu thương theo một cách khác. Cô giáo Huỳnh Thị Cung, nguyên giáo viên cấp 1, nay là Chủ tịch Hội Khuyến học xã Khâm Đức.

Rời bục giảng, khi nhiều đồng nghiệp chọn an nhàn bên con cháu, cô Cung lại chọn cho mình hành trình mới, hành trình đi tìm và chắp cánh cho những giấc mơ học trò nghèo. Mỗi dịp khai giảng hay Tết Trung thu, người giáo viên ấy lại tất bật kết nối với các mạnh thường quân, vận động quyên góp để thưởng cho học sinh giỏi, để trao quà, trao xe đạp, áo ấm… cho trẻ em khó khăn.

Cô Huỳnh Thị Cung trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: NVCC)
Cô Huỳnh Thị Cung trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: NVCC)

Chỉ trong năm 2024, cô đã cùng Hội Khuyến học vận động tặng 35 xe đạp cho học sinh hai trường Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Lý Tự Trọng, gần 70 suất quà cho các em nhỏ ở khu dân cư nghèo, và đặc biệt hỗ trợ dài hạn cho sáu em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Đầu năm 2025, cô Cung đã kết nối thành công một nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh Hồ Thị Ngọc Uyên mỗi tháng 500 nghìn đồng cho đến khi em hoàn thành bậc phổ thông…

Chi hội trưởng phụ nữ Huỳnh Thị Cung (ngoài cùng bên phải) trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn tại địa phương. (Ảnh: NVCC)
Chi hội trưởng phụ nữ Huỳnh Thị Cung (ngoài cùng bên phải) trao sinh kế cho phụ nữ khó khăn tại địa phương. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ là người truyền lửa học tập, cô Huỳnh Thị Cung còn là Chi hội trưởng phụ nữ Tổ dân phố 2, người khởi xướng phong trào “Nuôi heo đất giúp phụ nữ nghèo”. Từ những đồng tiền nhỏ góp lại, cô mua gà, vịt, phương tiện sinh kế tặng các chị em khó khăn, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Mỗi năm, chi hội của cô còn trích quỹ hỗ trợ phụ nữ bệnh tật và học sinh mồ côi.

Cô Cung cười hiền: “Mỗi em nhỏ được đến trường là tôi thấy mình sống thêm một tuổi thọ”. Nụ cười của người giáo viên về hưu ấy giản dị như chính tấm lòng bao dung, kiên trì và lặng lẽ cống hiến cả đời cho sự học.

Ước mơ mang chữ về bản

Từ những ngôi nhà sàn thấp thoáng trong sương sớm Mà Cooih (xã Bến Hiên, TP.Đà Nẵng), một cô gái Cơ Tu đang từng ngày viết tiếp giấc mơ gieo chữ cho trẻ vùng cao. A Vô Thị Loan, sinh viên ngành Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Quảng Nam, mang trong mình khát vọng giản dị mà cũng rất lớn lao: trở về quê hương dạy học cho trẻ em miền núi.

Sinh ra trong gia đình nghèo có bốn chị em, bố mẹ làm nương rẫy, bứt mây để mưu sinh, em hiểu rõ giá trị của con chữ. “Chỉ có học mới giúp người vùng cao đổi đời. Chính vì thế em luôn nỗ lực, phấn đấu học tập để không phụ lòng ba mẹ, thầy cô và cả bản làng” - Loan nói.

A Vô Thị Loan - cô gái Cơ Tu mang khát vọng gieo chữ cho bản làng. (Ảnh: NVCC)
A Vô Thị Loan - cô gái Cơ Tu mang khát vọng gieo chữ cho bản làng. (Ảnh: NVCC)

Ở trường đại học, cô gái nhỏ không chỉ học giỏi mà còn năng nổ trong hoạt động đoàn, từng giành giải Nhì cuộc thi Hùng biện Sinh viên Đại học Quảng Nam, là gương mặt đại diện cho sinh viên Quảng Nam tham dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc năm 2023. Những ai từng gặp Loan đều ấn tượng với giọng nói truyền cảm, ánh mắt tự tin. Và mỗi mùa hè đến, Loan lại đi dạy tại các trung tâm giáo dục để vừa có thêm thu nhập, vừa rèn kỹ năng đứng lớp.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Quảng Nam nhận xét: “Loan có ý chí và lòng yêu nghề rất lớn. Em luôn nói rằng, học để sau này quay về dạy chữ cho các em nhỏ ở quê”.

Cô giáo Loan đứng lớp, từng bước hiện thực hóa mơ ước. (Ảnh: Thúy Hiền)
Cô giáo Loan đứng lớp, từng bước hiện thực hóa mơ ước. (Ảnh: Thúy Hiền)

Ba giáo viên, ba thế hệ, ba hành trình nhưng cùng chung một trái tim hướng về gieo mầm tri thức. Giữa bao đổi thay của cuộc sống, những người thầy, người cô vùng cao ấy vẫn âm thầm giữ lửa, lặng lẽ bước qua bao gian khó để thắp sáng tương lai cho học trò. Họ như những bông hoa dại mọc lên từ sỏi đá, không rực rỡ nhưng bền bỉ tỏa hương, làm đẹp thêm mùa tri ân 20/11 nơi miền sơn cước.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN