Dạ khúc tháng Tư 2019: Mùa hạ yêu thương
(Sóng trẻ) - Tối ngày 25/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra chương trình nhạc kịch “Dạ khúc tháng Tư” do khoa Xuất bản của trường tổ chức. Với chủ đề “Mùa hạ yêu thương”, Dạ khúc tháng Tư năm nay đề cao giá trị nhân văn, giúp khán giả cảm nhận về tình yêu thương con người và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.
Chương trình có sự tham dự của PGS.TS Lưu Văn An, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; thạc sĩ Thái Hồng Đức, Phó Bí thư thường trực Đoàn Học viện; đồng chí Nguyễn Nam Anh, Phó thường trực Đoàn học viện; PGS.TS Hà Huy Phượng, Trưởng khoa Xuất bản; TS Vũ Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Xuất bản, Trưởng Ban tổ chức chương trình cùng tất cả các thầy cô chủ nhiệm khoa Xuất bản và đông đảo các bạn sinh viên.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Lưu Văn An cho biết: “Sách là kho tàng tri thức,là kết tinh của lao động khoa học, sáng tạo của rất nhiều người… Kể từ khi xuất hiện mạng xã hội thì tất cả chúng ta đều đã dành ít thời gian hơn cho việc đọc sách. Ngày sách Việt Nam và sự kiện “Dạ khúc tháng Tư” gửi đến thông điệp rằng: chúng ta hãy đọc sách, hãy thu lượng kiến thức tinh hoa loài người từ trong những cuốn sách...”

TS Vũ Thùy Dương tặng hoa cảm ơn PGS.TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện tới dự chương trình
Khai mạc chương trình, TS Vũ Thùy Dương chia sẻ: “Kể từ chương trình đầu tiên vào năm 2014, tính đến nay đã năm mùa Dạ khúc trôi qua. Hàng năm, bắt đầu từ đầu tháng 3, sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại có một câu hỏi: “Dạ khúc tháng Tư” năm nay có tổ chức hay không? Điều đó đã khẳng định thương hiệu của chương trình, đem lại món ăn tinh thần cho sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền…”

Đêm nhạc kịch đã đưa khán giả đến những ngày nắng vàng của mùa hạ với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc
Vở kịch của “Dạ khúc tháng Tư 2019” là câu chuyện xoay quanh một gia đình có bốn người con với những mâu thuẫn xuất phát từ lòng tham, sự ganh ghét, đố kị nhau. Qua đó, tác phẩm gửi đến thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc: “gia đình là thứ tồn tại duy nhất”, hãy luôn giữ sợi dây yêu thương khi những người thân yêu còn tồn tại để mỗi khoảnh khắc trôi qua là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Tác phẩm nhạc kịch “Những đứa con trong gia đình” đem đến cho người xem nhiều tiếng cười nhưng cũng tràn đầy sự xúc động

Sự xuất hiện của ca sĩ Juun Đăng Dũng đã “đốt lửa” giúp không khí hội trường thêm vui vẻ, sôi động
Không chỉ là một chương trình ca nhạc, “Dạ khúc tháng Tư 2019: Amour D’été” còn đem đến một sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung. Đồng thời lan tỏa những thông điệp về tình yêu thương giữa con người với con người trong đời sống.
Đắc Quang
Cùng chuyên mục
Bình luận