Đêm giao thừa của những người không nghỉ

(Sóng trẻ) - Khi pháo hoa rực sáng và nhiều gia đình quây quần đón năm mới, trên các tuyến đường, trong bệnh viện từ thành thị đến nông thôn, những con người lặng lẽ túc trực, âm thầm làm việc để phục vụ người dân trong thời khắc giao thừa.

Giữa dòng người đổ về khu vực bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại xã Hữu Lũng (Lạng Sơn) trong đêm giao thừa, khi màn pháo hoa kéo dài 15 phút chào năm mới, vẫn có những con người lặng lẽ làm việc xuyên đêm. Họ túc trực trên các tuyến đường, trong điểm trực, góp phần giữ cho thời khắc chuyển giao năm mới diễn ra an toàn, trọn vẹn.

Những “lá chắn” giữa dòng người đêm giao thừa

Giữa dòng người chen chân chờ đợi khoảnh khắc giao thừa, lực lượng công an, cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ hai giờ trước thời khắc chuyển giao năm mới, lực lượng an ninh đã có mặt tại các chốt quanh khu vực bắn pháo hoa, hướng dẫn người dân di chuyển, nhắc nhở giữ trật tự khi lượng người đổ về ngày càng đông. 

Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục tuần tra và điều tiết phương tiện từ 19 giờ. Những tín hiệu tay, tiếng còi và sự hướng dẫn kịp thời giúp dòng xe di chuyển chậm nhưng ổn định, hạn chế ùn tắc trước và sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc.

Chia sẻ trong ca trực, anh Nguyễn Tiến Đạt (23 tuổi, Lạng Sơn), công an xã Hữu Lũng, cho biết: “Chúng tôi đi tuần từ 7 giờ tối đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc mới trở về đơn vị. Mong người dân trong dịp Tết chấp hành quy định, tuân thủ pháp luật để ai cũng có một đêm giao thừa an toàn”.

Lực lượng dân quân tự vệ túc trực, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm đông người. (Ảnh: Nguyệt Nhi)
Lực lượng dân quân tự vệ túc trực, hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người dân trong thời điểm đông người. (Ảnh: Nguyệt Nhi)

Nơi phòng trực vẫn sáng đèn

Đêm giao thừa không chỉ có pháo hoa và những lời chúc mừng năm mới. Khi dòng người đổ về khu vực bắn pháo hoa ngày càng đông, nguy cơ va chạm giao thông, tai nạn do rượu bia hay những sự cố bất ngờ cũng tăng lên. Tại điểm bắn pháo hoa, xe cứu thương luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ, còn tại Trung tâm y tế xã Hữu Lũng nằm gần khu vực trung tâm bắn pháo hoa, các y, bác sĩ vẫn âm thầm làm việc để kịp thời tiếp nhận bệnh nhân trong đêm đặc biệt của năm.

Sau khi hỗ trợ tại khu vực đông người nhất của điểm bắn pháo hoa, ông Luân Văn Đại (44 tuổi, Lạng Sơn), công tác tại khoa Ngoại - Trung tâm Y tế huyện, trở về viện tiếp tục ca trực kéo dài đến sáng mùng 1, luân phiên cùng các đồng nghiệp. Theo ông, từ chiều ngày 29 Tết đến đêm giao thừa, đơn vị đã tiếp nhận 8 trường hợp cấp cứu, trong đó có 4 vụ tai nạn giao thông xảy ra trước thời điểm bắn pháo hoa, 2 ca ngất do chen lấn, xây xát nhẹ trong thời khắc giao thừa và 2 trường hợp tai nạn sinh hoạt trong buổi chiều 29 Tết.

Đáng chú ý, số ca nhập viện do tai nạn giao thông tăng lên rõ rệt, gấp ba lần so với ngày thường, đặc biệt trong khoảng một giờ trước thời khắc chuyển giao năm mới. Khi nhiều gia đình đang quây quần bên mâm cơm tất niên, phòng trực bệnh viện vẫn sáng đèn, nhịp làm việc diễn ra liên tục, gần như không có khoảng nghỉ.

Gắn bó với nghề nhiều năm, ông Đại cho biết việc xa gia đình trong đêm giao thừa đã trở thành điều quen thuộc. “Không được ở bên gia đình vào thời khắc giao thừa cũng có phần thiệt thòi, nhưng với người làm nghề y, trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người dân luôn được đặt lên trên hết. Tôi chỉ mong mọi người cẩn trọng hơn để hạn chế những tai nạn đáng tiếc”, ông chia sẻ.

Ông Luân Văn Đại, bác sĩ khoa Ngoại, trực cấp cứu tại bệnh viện Hữu Lũng lúc 1 giờ sáng sau đêm giao thừa. (Ảnh: Nguyệt Nhi)
Ông Luân Văn Đại, bác sĩ khoa Ngoại, trực cấp cứu tại bệnh viện Hữu Lũng lúc 1 giờ sáng sau đêm giao thừa. (Ảnh: Nguyệt Nhi)

 


Sau ánh sáng pháo hoa là nhịp mưu sinh

Giữa dòng người đổ về khu vực bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, nhiều sạp đồ ăn nhanh và người bán bóng bay vẫn bám trụ trên tuyến đường đông đúc. Khi lượng người tập trung càng lúc càng lớn, hoạt động mua bán cũng trở nên nhộn nhịp. Không khí đón năm mới vì thế không chỉ có sự chờ đợi pháo hoa mà còn hiện diện nhịp mưu sinh khẩn trương của những người tranh thủ thời điểm cao điểm để tăng thêm thu nhập, trang trải chi tiêu dịp Tết.

Tại khu vực đông nhất gần điểm bắn pháo hoa, hai mẹ con chị Hoàng Thị Hương (34 tuổi, Lạng Sơn) có mặt từ sớm với xe bóng bay đủ màu. Con gái chị đang học lớp 7, phụ mẹ giữ bóng và giao cho khách giữa dòng người qua lại liên tục. “Đêm nay đông nên cũng hy vọng bán khá hơn ngày thường, có thêm tiền lo cho con ăn học", chị Hương chia sẻ.

Cách đó không xa, quầy đồ ăn mang đi của bà Trần Thu Hoa (40 tuổi, Lạng Sơn) luôn trong tình trạng phục vụ liên tục. “Giao thừa là dịp đông khách nhất, nên cố gắng làm thêm chút để có đồng ra đồng vào”, chị nói. Giữa thời khắc chuyển giao năm mới, họ chọn ở lại với công việc quen thuộc, tiếp tục nhịp mưu sinh giữa không khí lễ hội.

Sạp hàng nhỏ đông đúc của chị Trần Thu Hoa phục vụ người dân tại trung tâm khu vực bắn pháo hoa. (Ảnh: Nguyệt Nhi)
Sạp hàng nhỏ đông đúc của chị Trần Thu Hoa phục vụ người dân tại trung tâm khu vực bắn pháo hoa. (Ảnh: Nguyệt Nhi)


Giữa pháo hoa rực sáng và dòng người hối hả trở về sau khoảnh khắc giao thừa, mỗi người ở lại với công việc của mình theo những cách rất khác nhau. Từ lực lượng giữ gìn trật tự, đội ngũ y tế túc trực xuyên đêm đến những người mưu sinh nơi phố đông, tất cả đã góp phần để đêm giao thừa diễn ra trọn vẹn và bình yên. Đằng sau niềm vui chung của ngày đầu năm mới là những sự lặng thầm ít khi được nhắc đến, nhưng chính họ đã làm nên một mùa Tết đủ đầy hơn cho cộng đồng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật22 giờ trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN