Đọc sách có là thói quen của sinh viên?
(Sóng Trẻ) - Có thể nói, trong đời sống tinh thần của con người, sách đóng vai trò rất quan trọng. Bởi vậy, việc đọc sách từ lâu đã trở thành một nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng đối với sinh viên hiện nay, dường như đọc sách không còn là một thói quen thường xuyên.
Trong một cuộc nói chuyện với anh An (cựu sinh viên du học Nga), anh tâm sự : “Có những bộ sách hay, anh đọc thông mấy đêm liền, đọc cho kì xong mới thôi”. Rồi anh cười nói: “Nhiều lần đang đọc, tự nhiên hai mí mắt sụp xuống, lúc đó mới đi ngủ”.

Nhưng ngày nay hình ảnh những sinh viên chăm chú đọc sách và coi đọc sách như một thói quen hằng ngày không còn nhiều và họ đưa ra vô vàn lý do cho việc không đọc sách. Đó có thể là đi học thêm, làm thêm, cũng có thể là chơi game online, chat tán gẫu trên mạng, hay tụ tập bạn bè, đi shopping...
Tại thư viện của các trường đại học, cao đẳng luôn có các phòng đọc để sinh viên đến đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu. Nhưng buồn thay, số lượng sinh viên lên phòng đọc thư viện các trường hằng ngày còn rất khiêm tốn.
Khi được hỏi số lần lên thư viện đọc sách, bạn Hằng (sinh viên Học viện báo chí và tuyên truyền ) tâm sự : “Từ đầu năm đến bây giờ, mình lên thư viện được hai lần, một lần là lên mượn sách nhưng không được, một lần là lên đọc báo”.
Bạn Nguyễn Thị Hoa (sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội ) chia sẻ: "Mình rất ít khi lên thư viện đọc sách, chỉ khi nào phải làm đề tài khoc học thì mình mới lên". Điều này chứng tỏ nhu cầu đọc sách trên thư viện của sinh viên đang giảm đi. Họ chỉ lên thư viện theo yêu cầu bài tập mà chưa xuất phát từ ý thức tự giác tiếp thu thêm kiến thức.
Cuộc sống ngày càng hiện đại cũng đồng nghĩa có khá nhiều công cụ hiện đại hỗ trợ chúng ta trong học tập. Nhưng sách vẫn là người bạn, người thầy của con người trong mọi thời đại. Rèn luyện thói quen đọc sách nói chung, trong sinh viên nói riêng luôn là điều cần thiết trên con đường chinh phục các đỉnh cao của tri thức.
Trong một cuộc nói chuyện với anh An (cựu sinh viên du học Nga), anh tâm sự : “Có những bộ sách hay, anh đọc thông mấy đêm liền, đọc cho kì xong mới thôi”. Rồi anh cười nói: “Nhiều lần đang đọc, tự nhiên hai mí mắt sụp xuống, lúc đó mới đi ngủ”.

Nhưng ngày nay hình ảnh những sinh viên chăm chú đọc sách và coi đọc sách như một thói quen hằng ngày không còn nhiều và họ đưa ra vô vàn lý do cho việc không đọc sách. Đó có thể là đi học thêm, làm thêm, cũng có thể là chơi game online, chat tán gẫu trên mạng, hay tụ tập bạn bè, đi shopping...
Tại thư viện của các trường đại học, cao đẳng luôn có các phòng đọc để sinh viên đến đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu. Nhưng buồn thay, số lượng sinh viên lên phòng đọc thư viện các trường hằng ngày còn rất khiêm tốn.
Khi được hỏi số lần lên thư viện đọc sách, bạn Hằng (sinh viên Học viện báo chí và tuyên truyền ) tâm sự : “Từ đầu năm đến bây giờ, mình lên thư viện được hai lần, một lần là lên mượn sách nhưng không được, một lần là lên đọc báo”.
Bạn Nguyễn Thị Hoa (sinh viên Đại học sư phạm Hà Nội ) chia sẻ: "Mình rất ít khi lên thư viện đọc sách, chỉ khi nào phải làm đề tài khoc học thì mình mới lên". Điều này chứng tỏ nhu cầu đọc sách trên thư viện của sinh viên đang giảm đi. Họ chỉ lên thư viện theo yêu cầu bài tập mà chưa xuất phát từ ý thức tự giác tiếp thu thêm kiến thức.
Cuộc sống ngày càng hiện đại cũng đồng nghĩa có khá nhiều công cụ hiện đại hỗ trợ chúng ta trong học tập. Nhưng sách vẫn là người bạn, người thầy của con người trong mọi thời đại. Rèn luyện thói quen đọc sách nói chung, trong sinh viên nói riêng luôn là điều cần thiết trên con đường chinh phục các đỉnh cao của tri thức.
Phạm Thị Ngọc
Lớp Báo in K.29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Lớp Báo in K.29A2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận