“Bật mí” về chàng“hot boy” Đội kịch

( Sóng trẻ) - Là đội phó của đội Kịch – đội Văn nghệ Xung kích (VNXK); thành viên đội Tình nguyện Xung Kích (TNXK) – Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Văn Cường trở thành một chàng trai “hot” đối với tất cả những bạn sinh viên thường theo dõi các hoạt động, các chương trình và sự kiện của trường.

3124db183_1.1.jpg

Cường có vẻ nài khá dễ thương.

Hiện là sinh viên lớp Báo in K.32 A2, Nguyễn Văn Cường được biết đến là một sinh viên có thành tích học tập khá tốt, nhiều bạn bè yêu quý, một cậu bạn tài năng với vẻ nài khá điển trai.

Để cân bằng được giữa việc học và tham gia các hoạt động, Cường lập ra một thời gian biểu hợp lý và khoa học cho bản thân.

Khác hẳn với sự tự tin, năng động như bây giờ; trước đây Cường tự nhận mình là một người sống khá khép kín và nhút nhát. Nhưng ngay từ những ngày đầu mới vào trường, chàng trai này đã đăng ký tham gia thi tuyển vào đội TNXK và đội VNXK. Chính bằng sự quyết tâm thay đổi bản thân và những cố gắng đã giúp Cường trúng tuyển vảo cả 2 đội. 

Chàng trai này đã tham gia: “Tiếp sức mùa thi 2013”, “tình nguyện ở xã Mông Sơn – Yên Bái”, “tình nguyện ở trung tâm trẻ em Phúc Tuệ”, “ngày hội trao đổi sách”, “Press Beauty 2013”, “Wellcome K.33”, đóng phim ngắn của đoàn phim TPB… Những hoạt động này không những đã giúp Cường  tự tin hơn rất nhiều mà nó còn là cơ hội để Cường giao lưu, học hỏi và kết bạn với mọi người. 

3124db183_1.2.jpg
Cường và giây phút nhập vai trên sân khấu.
Và một điều nữa không phải ai cũng biết, Cường là một chàng trai đến từ Nghệ An. Do vậy, để có thể trò chuyện cùng bạn bè Cường đã phải tập luyện rất nhiều để thay đổi giọng nói của mình. Tiếng Nghệ An không những phát âm nặng mà còn có rất nhiều từ địa phương. “Để nói được giọng nói như bây giờ mình đã phải lắng nghe và tập luyện rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ vì yêu cầu của việc học tập và công việc nên mình mới cần phải thay đổi giọng nói. Còn bản thân mình vẫn luôn yêu và trân trọng tiếng Nghệ. Và phải là người Nghệ An thì bạn mới hiểu được tiếng Nghệ ấm áp, thân thương và mộc mạc đến nhường nào” – Cường chia sẻ.

Mục tiêu trước mắt Cường đặt ra cho bản thân  đó chính là hoàn thành thật tốt chương trình học tại trường để có thể thực hiện được ước mơ trở thành một nhà báo giỏi, chúng ta hãy cùng chúc Cường sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình nhé!

Nguyễn Yến
       Phát thanh K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN