Đưa nghệ thuật truyền thống từ sân đình về sân trường

(Sóng trẻ) - Tối 14/1, tại Kí túc xá Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra đêm Gala nghệ thuật truyền thống “Chèo từ sân đình về sân trường” do Dự án Chèo 48h – Tôi Chèo về quê hương kết hợp cùng Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức. Đêm Gala đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. 

eabec16ef_anh_6_1.jpg

Trích đoạn chèo “Nô Màu – Phú ông” đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả

Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương là một dự án cộng đồng phi lợi nhuận được khởi sự từ năm 2014 với sứ mệnh truyền cảm hứng về văn hóa nghệ thuật cổ truyền đến với công chúng hiện đại. Bước sang năm 2017, nhận thấy tầm quan trọng của việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ mà đặc biệt là các bạn sinh viên, Chèo 48h đã triển khai kế hoạch “Đưa nghệ thuật truyền thống từ sân đình về sân trường”. Chương trình nhận được sự phối hợp thực hiện của Khoa Văn học, CLB Tuyên truyền Văn hoá - Lịch sử, CLB Văn hoá dân gian trường ĐH KHXH & NV và Giáo phường Đình làng Việt.

Đêm Gala “Chèo từ sân đình về sân trường” là giai đoạn cuối trong chuỗi dự án đưa nghệ thuật truyền thống đến với sinh viên năm 2017, nhằm nghiệm thu kết quả học tập của các học viên trong suốt quá trình tham gia khóa học trải nghiệm các bộ môn nghệ thuật truyền thống: Chèo, Xẩm, Chầu Văn. Điểm đặc biệt của đêm Gala là đội ngũ thực hiện và biểu diễn hoàn toàn là những nghệ sỹ không chuyên, họ là những học viên đã tham gia vào khóa học trong chuỗi dự án Chèo 48h.

Đến với đêm Gala, khán giả thực sự được hòa mình vào không khí của đêm nghệ thuật đặc sắc và đầy bất ngờ mà các diễn viên mang lại. Là một người yêu chèo, bạn Nguyễn Thị Diễm – sinh viên trường Đại học Hà Nội chia sẻ: “Mình thường chỉ hay nghe chèo qua Radio, hôm nay biết đến chương trình này nên rất háo hức đi xem. Mình thấy các bạn diễn viên là sinh viên tuy không chuyên nhưng lại diễn khá hay và chuyên nghiệp. Cách các bạn ấy diễn thực sự khiến mình cảm thấy hấp dẫn, lôi cuốn và thêm thích chèo hơn”.

Một số hình ảnh của đêm Gala:


eabec16ef_anh_3_1.jpg

Liên khúc hát xẩm “Sướng khổ vì chồng” và “Quê choa”


eabec16ef_anh_7.jpg

Hoàng Sơn – Thanh Hà kết hợp ăn ý trong làn điệu chèo “Sa lệch chênh”

eabec16ef_anh_8.jpg

Diễn xướng hầu đồng

Thu Phượng – Lan Anh

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN