"Hãy cứ bắt đầu đi" - Võ sĩ Phạm Văn Nam và bài học bản lĩnh

(Sóng trẻ) - Với Phạm Văn Nam, võ đài không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là nơi anh học cách đứng dậy sau mỗi cú ngã và tiếp tục bước đi.

Trận đấu ở nội dung traditional MMA hạng cân 56kg tại SEA Games 33 ở Thái Lan khép lại với một kết quả không như mong đợi dành cho võ sĩ Phạm Văn Nam (Nam Chou). Nhưng khi anh cầm lá cờ Tổ quốc chạy quanh võ đài, khoảnh khắc ấy đã chạm đến cảm xúc của nhiều người yêu thể thao. Từ những ngày lặng lẽ mưu sinh giữa Hà Nội đến khi đối diện nghịch cảnh trước hàng triệu ánh nhìn, hành trình của Phạm Văn Nam là câu chuyện về sự kiên trì, trả giá và bản lĩnh của một người chọn không bỏ cuộc.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện và lắng nghe anh chia sẻ về những ngã rẽ, những lần trả giá và điều đã giữ mình đứng thẳng giữa những cú ngã.

1.png
Võ sĩ Phạm Văn Nam là một trong những nhà vô địch đầu tiên của MMA chuyên nghiệp Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

PV: Theo anh, áp lực trong võ thuật khác gì so với những áp lực anh từng trải qua khi làm các công việc mưu sinh trước đây?

Võ sĩ Phạm Văn Nam: Thật ra cũng khá khó để so sánh hai công việc khác nhau như thế nào, bởi mỗi công việc, mỗi con người đều có những vất vả và khó khăn riêng, kể cả những công việc thường ngày của mọi người cũng vậy. Làm vận động viên võ thuật cũng thế, mỗi công việc đều tồn tại những áp lực riêng.

Điều quan trọng là mỗi cá nhân, mỗi con người khi làm công việc đó sẽ thích nghi với những áp lực ấy như thế nào. Với võ thuật, áp lực đến từ thành tích, từ quá trình tập luyện, từ những trận đấu và các giải đấu sắp tới. Trước mỗi giải, vận động viên phải tăng cường độ tập luyện lên rất nhiều, điều đó thực sự mệt mỏi.

Nhưng khi đã lựa chọn con đường này, người ta buộc phải cố gắng vượt qua những áp lực ấy, vượt qua những ngày tháng tập luyện để có thể bước lên đài thi đấu. Mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người đều là chiến thắng.

Khi bước lên sàn đấu, chỉ có hai đối thủ, và cả hai đều muốn giành chiến thắng. Ai cũng nỗ lực tập luyện mỗi ngày, nên điều quan trọng là ai làm tốt hơn, ai may mắn hơn và ai đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, thì chiến thắng sẽ thuộc về người đó.

Dĩ nhiên, không ai có thể nói trước được thắng hay thua. Tôi đã trải qua cả những lần thất bại, có những trận thua, và cũng có đủ mọi cảm xúc khi thắng lẫn khi thua. Nhưng dù kết quả thế nào, mỗi người đều có cho mình những bài học và kinh nghiệm riêng, để hoàn thiện bản thân hơn và thi đấu tốt hơn ở những trận đấu sau.

2.png
Ít ai biết rằng nhà vô địch ấy từng phải chạy xe ôm công nghệ để mưu sinh. (Ảnh: NVCC)

PV: Anh từng đứng trước những lựa chọn nào trước khi quyết định rẽ hẳn sang con đường võ thuật, và đâu là bước ngoặt khiến anh chọn theo đuổi con đường võ thuật chuyên nghiệp?

Võ sĩ Phạm Văn Nam: Nếu lựa chọn sự an toàn thì tôi sẽ không chọn con đường thể thao này. Trước đây tôi từng làm một công việc đúng với chuyên ngành đại học mình học, tôi học Đại học Công nghiệp. Nhưng khi đó tôi thấy công việc ấy vừa nhàm vừa nhàn, không phù hợp với tính cách của mình.Tôi quyết định nghỉ việc để chuyển hẳn sang thể thao. Bước ngoặt khiến tôi lựa chọn con đường chuyên nghiệp là khi được tham gia thi đấu một sự kiện tranh cúp MMA toàn quốc. Tôi giành chiến thắng ở trận đấu đó và nhận được một khoản tiền khá lớn so với một vận động viên thể thao.

Lúc ấy tôi nhận ra rằng con đường thể thao có thể giúp tôi kiếm tiền để nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, đồng thời tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình. Vì vậy, tôi quyết định tập trung hoàn toàn cho võ thuật và cho việc tập luyện.

PV: Ắt hẳn trong khoảng thời gian tập luyện sẽ không tránh khỏi những lúc cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, vậy khi ấy điều gì đã giữ anh ở lại với con đường võ thuật?

Võ sĩ Phạm Văn Nam: Có những lúc chấn thương xảy ra khiến cơ thể tôi không thể tiếp tục tập luyện được. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, nếu mình không tập thì ngoài kia vẫn có người khác đang tập. Nếu tôi vẫn tiếp tục con đường thi đấu mà lại dừng tập luyện, thì tôi chỉ có thể trở thành kẻ lót đường cho người khác.

3.png
Võ sĩ Phạm Văn Nam chia sẻ về hành trình đam mê  của mình (Ảnh: Ngọc Bảo)

Trong suy nghĩ của tôi, tôi chưa bao giờ muốn là “kẻ lót đường”. Mỗi lần bước vào bất kỳ giải đấu nào, tôi đều chỉ muốn mình là người chiến thắng. Vì vậy, tôi luôn tự thúc đẩy bản thân tập luyện mỗi ngày, duy trì kỷ luật tập luyện và hoàn thiện chính mình, để có thể đạt được một thành tích nào đó trong nội dung thi đấu.

Có những lúc tôi cũng yếu mềm, cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi tôi nghĩ đến gia đình phía sau, đến những người vẫn đang dõi theo mình, nên tôi rất ít khi cho phép bản thân bỏ cuộc. Tôi luôn cố gắng tìm cho mình một lý do để tiếp tục con đường thi đấu.

Tôi cứ kiên trì từng ngày, làm từ những việc nhỏ nhất, để tạo nên con người và hành trình như hôm nay, và gặt hái được những thành tích nhất định.

4.png
“Tự thúc đẩy bản thân tập luyện mỗi ngày, duy trì kỷ luật tập luyện và hoàn thiện chính mình” - đó là con đường để trở thành Phạm Văn Nam của ngày hôm nay (Ảnh: NVCC)

PV: Khoảnh khắc anh cầm lá Quốc kỳ chạy quanh võ đài ở SEA Games 33, dù bị xử thua, trong đầu anh khi đó đang nghĩ điều gì cho bản thân mình và cho những người đã tin, đã dõi theo anh?

Võ sĩ Phạm Văn Nam: Trước khi SEA Games diễn ra, tôi gặp một sự cố chấn thương. Điều đó khiến tôi không thể duy trì việc tập luyện cũng như phong độ tốt nhất để bước vào thi đấu một cách trọn vẹn. Khi bước vào trận đấu, tôi đã cố gắng dành tất cả những gì mình có để thi đấu. Tuy nhiên, kết quả lại không như mong muốn. Cảm xúc lúc đó rất bức xúc, bởi đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games, tôi vừa tự hào vừa háo hức khi được góp mặt ở giải đấu này. Việc chấn thương xảy ra khiến tôi chịu rất nhiều áp lực, vì tôi không thể hoàn thành trách nhiệm của mình với phong độ tốt nhất.

Dù vậy, khi bước lên võ đài, tôi vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau của chấn thương để thi đấu. Kết quả cuối cùng vẫn không như mong đợi. Khi đó, cảm xúc trong tôi vừa dâng trào, vừa bức xúc. Tôi nghĩ rằng mình đã là người thắng cuộc, nhưng trọng tài lại tuyên bố vận động viên nước chủ nhà chiến thắng.

Chính vì thế, tôi đã cầm lá cờ Việt Nam chạy quanh khán đài, quanh sân đấu. Tôi chỉ muốn thể hiện rằng trong suy nghĩ của mình, tôi mới là người thắng cuộc. Dĩ nhiên, kết quả thì trọng tài đã công bố rồi, và cũng có nhiều ý kiến cho rằng tôi thua là đúng. Nhưng ở thời điểm đó, cảm xúc của tôi quá lớn, đó hoàn toàn là cảm xúc thật.

5.png
Dù bị xử thua nhưng chàng võ sĩ ấy vẫn tự hào cầm lá Quốc kỳ chạy quanh võ đài (Ảnh: NVCC)

Đối với một vận động viên, được khoác lên mình lá cờ Việt Nam để thi đấu ở đấu trường khu vực là một niềm tự hào rất lớn. Tôi năm nay cũng đã lớn tuổi, và đây là lần đầu tiên được tham dự SEA Games, nên tôi rất tự hào và cũng mong muốn được đứng trên bục cao nhất. Kết quả không như kế hoạch đã đặt ra, nên tôi có phần cảm xúc. Dù kết quả thế nào, tôi vẫn tự hào về hành động của mình, bởi tôi đã được khoác lá cờ Việt Nam và bước ra thi đấu ở đấu trường khu vực.

PV: Anh muốn gửi lời khuyên gì tới những người trẻ đang theo đuổi đam mê và còn loay hoay trên con đường tìm hướng đi cho chính mình?

Võ sĩ Phạm Văn Nam: Giới trẻ bây giờ có điều kiện hơn, từ tinh thần đến vật chất ổn định hơn rất nhiều. Nếu nhìn riêng ở khía cạnh thể thao thì điều kiện tập luyện hiện nay cũng tốt hơn rất nhiều so với thời của tôi.

Tôi bắt đầu tập luyện khoảng những năm đầu thập niên trước, khi đó phong trào võ thuật chưa phát triển như bây giờ. Chúng tôi tập luyện chủ yếu bằng đam mê, gần như tự túc tất cả. Trang thiết bị ít, điều kiện tập luyện hạn chế, không có những phòng tập hiện đại như hiện nay. Còn bây giờ, những điều kiện ấy đã tốt hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, hiện nay cũng có rất nhiều phương tiện giải trí khiến nhiều người khó xác định rõ mình thực sự muốn làm gì. Với tôi, lời khuyên dành cho các bạn trẻ là: khi đã muốn bắt đầu thì không bao giờ là quá muộn. Rất nhiều người hỏi tôi rằng 20 hay 21 tuổi bắt đầu tập võ có muộn không, và tôi luôn trả lời là không muộn. Bản thân tôi cũng không tập luyện chuyên nghiệp ngay từ đầu, mà phải đến khi gần 30 tuổi mới thực sự bước vào con đường này một cách nghiêm túc.

6.png
“Quan trọng là hãy cứ bắt đầu, đừng quá lo sợ, kỷ luật với bản thân và chạm tới đích đến mà mình mong muốn” - ấy là thông điệp nhà vô địch muốn gửi gắm tới mỗi bạn trẻ (Ảnh: NVCC)

Bây giờ điều kiện tập luyện tốt hơn, phòng tập nhiều hơn, bạn tập cũng đông hơn, nên các bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Quan trọng là hãy cứ bắt đầu, đừng quá lo sợ hay do dự. Mỗi người cần có định hướng, có kế hoạch và tự vạch ra con đường của riêng mình. Có đích đến mà không biết đi đường nào thì sẽ không bao giờ tới được.

Lời khuyên của tôi dành cho các bạn trẻ là hãy cố gắng, kỷ luật với bản thân và tự tạo ra con đường cho chính mình, để có thể chạm tới thành công và đích đến mà mình mong muốn.

Xin trân trọng cảm ơn anh!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN