Hơn nửa thế kỷ giữ trọn kỷ vật tình yêu của bà Vũ Lưu Liên
(Sóng trẻ) - Mối tình nơi tiền tuyến - hậu phương kéo dài 5 năm, nhưng cặp đôi gặp nhau chưa đến 20 lần. Khi liệt sĩ Trần Minh Tiến hy sinh, bà Lưu Liên vẫn nâng niu từng lá thư, tấm ảnh như “báu vật” suốt 58 năm qua.
Mối tình thời khói lửa
Bà Vũ Lưu Liên - 80 tuổi (Hà Đông, Hà Nội) hiện đang sống cùng chồng tại căn nhà riêng. Trước khi nên duyên với người chồng hiện tại, bà và liệt sĩ Trần Minh Tiến (1945 - 1968) từng có một mối tình đẹp, bền bỉ vượt qua những khó khăn, gian khổ của thời chiến. Đó là câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ nhưng cũng đầy nước mắt, gợi nhắc về những năm tháng khắc nghiệt của chiến tranh, nơi tình yêu được thử thách bởi khoảng cách, thời gian và những sự mất mát, chia xa của một mối tình tuổi trẻ.
Đến nay, bà Liên vẫn lưu giữ 109 bức thư do liệt sĩ Trần Minh Tiến gửi cho bà trong thời gian từ năm 1965 đến năm 1968. Mỗi lá thư như một lát cắt ký ức, ghi dấu những tháng năm xa cách và nỗi nhớ da diết giữa chàng trai nơi tiền tuyến và cô gái nơi hậu phương.
Lá thư trở thành sợi dây kết nối
Trong gần 5 năm, từ khi nhận lời yêu đến khi ông Trần Minh Tiến hy sinh, bà và người yêu gặp nhau không quá 20 lần. Song, tình cảm giữa hai người vẫn luôn được vun đắp và lớn dần lên qua những bức thư chân thành.
Mỗi lá thư ông Tiến gửi về đều mở đầu bằng những lời gọi thân thương: “Lưu Liên thân yêu”, “Lưu Liên yêu quý”, “em thương yêu”... Sau đó là những dòng tâm sự đầy tình cảm dành cho người con gái nơi hậu phương. Trong nhật ký, liệt sĩ Minh Tiến nhiều lần bày tỏ về nỗi mong ngóng được nhận thư hồi đáp của bà Liên. Những lúc rảnh rỗi, ông thường tìm giấy để viết thư, nỗi nhớ ấy lớn đến mức hầu như trang nhật ký nào cũng nhắc đến tên Lưu Liên và niềm mong chờ ngày bà đến thăm.
Cuối tháng 3/1968, trên đường hành quân vào chiến trường B, đơn vị của ông Tiến tập kết tại thị xã Sơn Tây. Biết cơ quan của bà Liên đang sơ tán ở xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức), ông đã đi bộ gần 20 cây số để gặp người yêu. “Hôm đó anh đến từ 9 giờ sáng. Nhưng vì giận dỗi chuyện trước đó anh không gửi thư báo tin đi chiến đấu ở B nên tôi không ra gặp”, bà Liên nghẹn ngào nhớ lại và lý giải việc không gặp mặt.
“Lần ấy anh Tiến nói với tôi rằng anh không gửi thư báo tin đi B và lỡ hẹn ngày cưới vì không muốn tôi phải gánh thêm nỗi lo. Anh là con trai cả, bố mẹ đã già yếu, còn tôi thì từ nhỏ sống trong đủ đầy. Anh bảo nếu có chuyện gì xảy ra, anh chỉ muốn một mình chịu đựng, không muốn tôi phải khổ”, bà Liên xúc động kể lại.
Trước khi chia tay để cùng đơn vị vào chiến trường B, liệt sĩ Trần Minh Tiến đã tặng bà Liên một chiếc áo bộ đội và chiếc nhẫn có hình hai trái tim lồng vào nhau, được làm từ xác máy bay Mỹ rơi ở Vĩnh Phúc, như vật đính ước. Ông cũng để lại những lá thư và cuốn nhật ký được viết trong thời gian trước khi đi B.
“Tôi cũng tặng anh ấy chiếc khăn tay có thêu hình bông hồng màu tím và tên của mình. Nhận khăn, anh ấy nói rằng, nếu tôi nhận được chiếc khăn tay do người khác trao lại, nghĩa là anh ấy đã hy sinh, tôi ở nhà hãy đi lấy chồng. Còn cuốn nhật ký và những tấm ảnh thì giữ lại để sau làm ảnh thờ”, bà Liên nhớ lại.
Sau gần một năm, ngày 19/1/1969, khi hay tin người yêu đã hy sinh tại mặt trận Khe Sanh - Quảng Trị (31/5/1968), bà Liên trở nên tuyệt vọng. Có lẽ “nhìn vật nhớ người” khiến bà càng thêm đau lòng nên đã có lúc bà đã định đem cuốn nhật ký và những kỷ vật khác ra đốt, thế nhưng có điều gì đó mách bảo khiến bà không làm việc dại dột này. Đến nay, những “báu vật” ấy vẫn được bà nâng niu, gìn giữ.

8 năm tìm lại “người xưa” nơi chiến trường cũ
Từ năm 2000, khi con cái đã khôn lớn, bà Liên tìm về những chiến trường xưa để bắt đầu hành trình tìm mộ của liệt sĩ Trần Minh Tiến ở Quảng Trị. Hành trình đi tìm hài cốt của người lính năm xưa chưa bao giờ là điều dễ dàng khi phải vượt qua nhiều khó khăn, vất vả.
Bà Liên cho biết, vào thời điểm đó thông tin vô cùng khan hiếm, đường vào Khe Sanh còn nhiều trắc trở, giao thông bất tiện, xung quanh chủ yếu là rừng núi, nhà cửa thưa thớt. Dù vậy, trong suốt 8 năm qua, bà chưa từng một lần bỏ cuộc, bởi với bà, “lời hứa rất quan trọng, tôi đã nói với anh ấy rằng tất cả những gì đã hứa tôi sẽ cố gắng thực hiện”.
Đến năm 2008, bà Liên đã tìm thấy nơi liệt sĩ Trần Minh Tiến ngã xuống và đưa hài cốt của ông về an táng tại nghĩa trang Đường 9 tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đến nay, hàng năm gia đình bà đều vào nghĩa trang để thắp hương cho liệt sĩ.
Trong suốt hành trình ấy, bà Liên không hề đơn độc, bởi bên cạnh bà luôn có sự thấu hiểu và sẻ chia của người chồng hiện tại, là ông Nguyễn Doãn Hùng. Bà Liên cho hay, ông Hùng là người biết thấu hiểu, chia sẻ và trân trọng câu chuyện thời thanh xuân của mình cũng như những kỷ vật của người yêu mà bà đang gìn giữ.
Dù đã hy sinh hơn nửa thế kỷ, liệt sĩ Trần Minh Tiến vẫn sống mãi trong lòng của bà Vũ Lưu Liên như một phần ký ức thiêng liêng, không phai nhòa. Trong nhiều năm nay, trong mỗi việc hệ trọng của gia đình, các thành viên đều thắp hương xin ý kiến ông như một cách gìn giữ ký ức về người lính năm xưa.


-1756651692.png)