'Huyết Trảo': Khi ánh đèn sân khấu trở thành vòng lặp tội lỗi
(Sóng trẻ) - Vừa qua, chương trình Halloween 2025: Ouroboros đã chính thức diễn ra vào tối 31/10 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đem đến vở kịch kinh dị “Huyết Trảo” cùng thông điệp nhân văn, sự kiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Sau hơn 2 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng, đêm hội Halloween 2025: Ouroboros (Tạm dịch: Rắn tự ăn đuôi) đã chính thức được tổ chức với sự quan tâm và đón nhận nồng nhiệt của các bạn sinh viên trong và ngoài trường. Quay trở lại lần thứ 21, chương trình đã mang tới một bữa tiệc nghệ thuật trọn vẹn về cả hình thức lẫn nội dung.
Trong đó, sân khấu kịch - nơi hội tụ những “cây nhà lá vườn” sáng tạo và nhiệt huyết - đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khán giả với vở diễn “Huyết Trảo”. Được đầu tư chỉn chu, “Huyết Trảo” xoay quay câu chuyện về Hồng Điệp và Trân Đài. Cả hai đều là cô đào của gánh hát Thời Đại do Bầu Đại làm chủ, cùng với Thầy - người hương khói cầu hưng thịnh cho gánh hát.
Mâu thuẫn trở nên căng thẳng khi Trân Đài cướp đi vị trí làm cô đào chính trong buổi diễn của gánh hát. Vì lo lắng và đố kỵ, Hồng Điệp đã tìm đến Thầy. Ông gợi ý cho cô lấy đi bộ móng đỏ - thứ làm nên sức hút hiện tại của Trân Đài.
Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài “có tất cả”, Trân Đài thực chất sống trong sợ hãi và sự kiểm soát của Thầy - người đã cho cô bộ móng đỏ mang sức mạnh tà ác. Khi Hồng Điệp chiếm lấy nó, cô tưởng mình đã giành được ánh hào quang nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân trong kế hoạch của Thầy.
Danh vọng đổi lấy bằng mạng sống của Trân Đài, để rồi sau đó là chuỗi ngày Hồng Điệp bị ám ảnh, rơi vào cơn mê muội quyền lực và danh vọng. Cô liên tiếp ra tay với Bầu Đại và Thầy, không còn nhận ra bản thân đã bị chi phối bởi bộ móng đỏ hay chính là hiện thân của lòng đố kỵ và ích kỷ, sự tham lam và thù hận.
Trong phần kết của vở kịch, Hồng Điệp mong muốn bắt đầu một chương mới của cuộc đời khi lựa chọn rời khỏi gánh hát Thời Đại. Thế nhưng, tại gánh hát mới, cô gặp lại Trân Đài, Bầu Đại và Thầy. Từ đây, Hồng Điệp nhận ra vòng lặp tội lỗi vẫn chưa bao giờ kết thúc.
“Huyết Trảo” không chỉ là vòng lặp tội lỗi của chính Hồng Điệp mà còn là vòng lặp từ mẹ cô, từ Trân Đài và cho đến Hồng Điệp. Qua đó, sân khấu kịch năm nay của Halloween trường Báo hy vọng gửi gắm tới khán giả thông điệp: “Trong cuộc sống, con người cần học cách vượt qua lòng đố kỵ và biết làm chủ bản thân. Chỉ như vậy, vòng lặp vô tận của cám dỗ và hận thù mới khép lại và nhường chỗ cho tình yêu thương và lương thiện”.
Bên cạnh vở kịch lắng đọng, đêm hội còn để lại dấu ấn trong lòng khán giả nhờ những tiết mục trình diễn ấn tượng. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai ca sĩ khách mời Phùng Khánh Linh, LEZII và nghệ sĩ xiếc Minh Đức càng khiến bầu không khí của đêm hội thêm sôi động và hấp dẫn.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
