Khán giả “cháy” hết mình tại concert cuối cùng của “Anh trai say hi” ở Hà Nội
(Sóng trẻ) - Tối 10/5, mặc dù thời tiết không thuận lợi, hàng chục nghìn khán giả vẫn cổ vũ cuồng nhiệt tại concert “Anh trai say hi” Day 6.
Trước một ngày diễn ra concert, đông đảo người hâm mộ đã tới sân vận động Mỹ Đình để nhận quà, đổi vòng tay và tham gia các hoạt động giao lưu. Nhiều người thậm chí đã chờ suốt hàng giờ đồng hồ chỉ để được gặp thần tượng và giữ cho mình một vị trí đẹp nhất.



Chị Hiền Trang (26 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) từng tham gia cả 3 concert của “Anh trai say hi” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Lần này, chị Trang quyết định ra Hà Nội để tham gia concert cuối của chương trình. “Là fan cứng của các anh trai nên khi biết đây là đêm diễn cuối cùng, mình quyết định bay ra Hà Nội tham gia concert để không phải nuối tiếc”, chị Hiền Trang chia sẻ.
Tối 10/5, concert chính thức bắt đầu dưới sự chờ mong của hàng chục nghìn khán giả. Sau 1 tiếng, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khiến buổi trình diễn gặp nhiều khó khăn và người hâm mộ không được thưởng thức chương trình một cách trọn vẹn. Tuy nhiên, thời tiết xấu không thể ngăn cản tinh thần nhiệt huyết và tình cảm của người hâm mộ dành cho 30 anh trai.
Tiết mục mở màn “The Stars” nhanh chóng khuấy động không khí, khiến khán đài như bùng nổ. Tiếp đó, từng màn trình diễn được đẩy lên cao trào, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc – từ phấn khích, tự hào đến lắng đọng, xúc động. Dưới cơn mưa nặng hạt, khán giả vẫn không ngừng hò reo, nhún nhảy và hát theo từng ca từ.
Đặc biệt, khi ca khúc “Khát vọng là người Việt” vang lên, cả sân vận động như hòa làm một. Những chiếc áo mưa mỏng manh dường như biến mất giữa làn sóng đỏ rực trên khán đài. Đó không chỉ là tiết mục biểu diễn mà còn là khoảnh khắc kết nối hàng chục nghìn con người cùng chung niềm tự hào dân tộc.


Bạn Như Ý (19 tuổi, Hà Nội) không giấu nổi niềm tự hào khi xem phần trình diễn “Khát vọng là người Việt”: “Giai điệu và lời ca thật sự chạm vào trái tim mình. Ở giữa không gian đầy cảm xúc ấy, mình cảm nhận rõ sự đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước của tất cả mọi người tại concert. Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng chương trình vẫn diễn ra thành công và đầy cảm xúc”.

Xúc động khi chứng kiến tình cảm của khán giả dành cho chương trình bất chấp cơn mưa tầm tã, các anh trai đã có những chia sẻ đầy xúc động. Ca sĩ Dương Domic bày tỏ: “Thời gian sẽ trôi qua, nhưng khoảnh khắc và tình cảm này vẫn sẽ còn mãi. Cơn mưa khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Biết ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay đã có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Dù chương trình đã kết thúc nhưng rất nhiều khán giả vẫn nán lại dưới cơn mưa để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt bên bạn bè và thần tượng. Concert “Anh trai say hi” Day 6 tại Thủ đô Hà Nội kết thúc cũng đồng thời đánh dấu chuyến lưu diễn cuối cùng của mùa 1. Buổi biểu diễn không chỉ mang đến những giây phút thăng hoa về âm nhạc mà còn để lại nhiều cảm xúc sâu đậm trong lòng người hâm mộ.