Khi nghệ thuật rối độc diễn được kể bằng trái tim nghệ sĩ Dương Văn Học
(Sóng trẻ) - Chiều 12/11, tại Bảo tàng Hà Nội, sự kiện “Dương Văn Học - Người kể chuyện bằng rối” chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo những người yêu nghệ thuật múa rối truyền thống.
Buổi biểu diễn và trưng bày rối truyền thống có sự góp mặt của Nghệ nhân Nguyễn Văn Viên (phường múa rối nước làng Chàng Sơn); Nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị (phường múa rối nước làng Đào Thục); ông Nguyễn Tiến Đà - Giám đốc Bảo tàng Hà Nội; bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa (giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội) cùng nhiều khán giả yêu nghệ thuật dân gian.
Buổi biểu diễn múa rối trên nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Festival Thăng Long 2025, nhằm hướng tới tôn vinh di sản văn hóa và lan tỏa giá trị truyền thống của nghệ thuật rối đến công chúng. Sự kiện gồm hai hoạt động chính: trình diễn rối độc diễn và tham quan triển lãm các tạo hình rối. Trong đó, tâm điểm của sự kiện là phần trình diễn múa rối độc diễn do nghệ sĩ Dương Văn Học thực hiện.
Tại không gian trình diễn nghệ thuật, màn trình diễn “Cái chết của con thiên nga” do nghệ sĩ Dương Văn Học biểu diễn khiến nhiều khán giả trong khán phòng bày tỏ sự trầm trồ, thán phục. Người nghệ sĩ từng bước điều khiển chú rối chuyển động nhịp nhàng theo vũ khúc, mang lại một không gian lắng đọng.
Không chỉ tái hiện kiệt tác ballet kinh điển, phần trình diễn còn là cách nghệ sĩ Dương Văn Học kể lại câu chuyện về thân phận, về cái đẹp bình dị trong đời sống qua ngôn ngữ của rối. Đây là cơ hội đặc biệt để khán giả vừa được thưởng thức nghệ thuật, vừa có cơ hội quan sát rõ cách cây đại thụ làng rối “thổi hồn”, biến những con rối từ tĩnh trở nên sống động.
Đối với nhiều khách tham quan, đây là lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng trực tiếp và thấu hiểu sự khổ luyện kiên trì, tận tâm của người nghệ nhân múa rối. Bạn Nguyễn Phan Diệu Ly (20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Mình rất ấn tượng với cách nghệ nhân Dương Văn Học điều khiển con rối, vừa uyển chuyển, nhịp nhàng, vừa sinh động theo từng bước, từng câu chuyện”.
“Là một người yêu múa rối từ nhỏ, giờ đã trưởng thành, mình hy vọng những màn trình diễn như thế này sẽ đến gần hơn với công chúng. Thế hệ trẻ chúng mình hoàn toàn có thể tận dụng công nghệ và mạng xã hội để lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống đến gần hơn nữa khán giả trong nước và quốc tế”, Diệu Ly bày tỏ.
Bên cạnh hoạt động trình diễn, sự kiện còn đem đến không gian trưng bày với hơn 10 mẫu rối do nghệ sĩ Dương Văn Học sáng tạo. Những chú rối được lấy cảm hứng từ những tập tục truyền thống người của Việt cổ hoặc mang màu sắc văn hóa của các quốc gia nghệ sĩ từng đặt chân tới lưu diễn.
Nghệ sĩ Dương Văn Học cho biết: “Mỗi một con rối đại diện cho một số phận, câu chuyện về cuộc đời. Tôi dồn hết công sức và tâm huyết tạo nên chúng như những đứa con tinh thần của mình vậy. Quãng thời gian dành cho việc sáng tạo ấy, với tôi, thực sự không thể đong đếm được”.


Sự kiện “Dương Văn Học - Người kể chuyện bằng rối” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là lời tri ân dành cho hành trình bền bỉ của người nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn cuộc đời để giữ gìn và làm mới nghệ thuật rối cạn.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
