Khi nguy hiểm chỉ cách ‘’1m”

(Sóng Trẻ) - Khâm Thiên, con phố nhỏ giữa lòng Hà Nội từng nổi tiếng với trận rải bom ngày 26/12/1972 của không lực Hoa Kỳ. Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm, nhưng một mối nguy hiểm khác đang thường trực âm ỉ giữa lòng Khâm Thiên – những chuyến tàu không rào chắn.

Đùa giỡn với tử thần

Đường tàu chạy cắt qua khu phố Khâm Thiên có chiều dài chừng 500m. Điều đáng nói ở đây là đường tàu này chạy qua khu dân sinh mà hoàn toàn không có hàng rào hay hệ thống báo động an toàn. 

Theo điều 35 Luật đường sắt 2005 thì phạm vi giới hạn hành lang an toàn giao thông đường sắt là 15m. Nhưng theo ghi nhận khoảng cách từ đường ray đến nhà dân chỉ là 1-2m. Hằng ngày, người dân ở nơi đây vẫn sống như một thói quen với tử thần. Thông thường, một ngày có từ 5-6 chuyến tàu qua lại nơi đây. Nài những bất tiện như tiếng ồn,khói bụi,nước bẩn thải trực tiếp…thì những người dân nơi đây đối mặt với không ít hiểm nguy. Bà Chúc (52 tuổi) cho biết: ’’Từ trước đến giờ đã có không ít những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nhưng vì cuộc sống nên chúng tôi phải tiếp tục ở lại đây chứ biết làm sao. Chỉ mong sao cuộc sống luôn yên bình và không có gì đáng tiếc xảy ra’’

524598acb_10441069_615910258544468_2674244572602053163_n.jpg
Khoảng cách giữa đường ray đến những ngôi nhà nơi đây chỉ từ 1-2m

‘’20 năm sống cùng tiếng còi tàu ‘’

‘’Hai mươi năm nay tôi đã quen với tiếng còi tàu. Dân ở đây chủ yếu là dân lao động. Ở đây cũng có nhiều công nhân thuộc Tổng cục Đường Sắt. Nguy hiểm thì nhiều lắm chứ. Rồi thì nước tàu xả ra gây mất vệ sinh, tiếng còi ầm ĩ… Không hàng rào,không hệ thống cảnh báo, ngày nào tàu cũng chạy qua đây. Lúc đầu thì chưa quen lắm, nhưng giờ thì cũng coi nó như một phần của cuộc sống‘’.Ông Nguyễn Văn Minh (68 tuổi ) chia sẻ.

Bà Loan cho biết thêm ‘’Hầu như năm nào chúng tôi cũng có văn bản gửi lên Tổng cục vì hầu như ở đây đều là công nhân của Tổng cục. Nhưng chưa thấy có biện pháp giải quyết. Thôi thì cứ phải đợi thôi vì nó là nơi mình ở mà. Bây giờ muốn xây hàng rào dân sinh thì lại phải phá nhà. Chúng tôi chỉ kiến nghị nhỏ là sau khi qua khu dân cư tàu hãy xả nước thải".

524598acb_10007494_615910485211112_8416955183442937589_n.jpg
Người dân nơi đây hằng ngày vẫn sinh hoạt trong điều kiện bất tiện và những hiểm nguy rình rập

Tự bảo vệ bản thân

"Sáng ba tối bảy, lẻ đi chẵn về" là câu nói mà người dân ‘’Xóm đường tàu’’ Khâm Thiên ai cũng thuộc. Đó gần như là biện pháp duy nhất để đảm bảo an toàn cho tính mạng bản thân. Họ chỉ có một giải pháp duy nhất là nắm rõ quy luật tàu đi, tàu về.

Nhưng đôi khi có những ngày tàu đi và về mà không theo một quy luật nào. Ngay cả những đứa trẻ con cũng chưa có ý niệm bảo vệ chính mình. Trẻ con nơi đây vẫn thản nhiên nô đùa bên đường tàu. Mong rằng cơ quan chức năng và các cấp có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc để có biện pháp đảm bảo an toàn cho ‘’Xóm đường tàu’’ nơi đây.

Văn Ninh
Báo chí Đa phương tiện K34A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN