Khi tôi nhìn cuộc đời qua ống kính

(Sóng trẻ) – Trong cuộc sống mỗi người chắc hẳn ai cũng có những sở thích những đam mê riêng, người yêu thích vẽ tranh, người yêu thích âm nhạc… với tôi, việc “nâng máy ảnh lên và chụp” lại như một sở thích ăn sâu vào máu thịt.

Nhớ cái thời chưa lên đại học tôi mới chỉ lông bông ở chốn quê nhà. Hết trưa đi bắn chim trên đồi, câu cá ở ao hồ, chán rồi leo núi hái phong lan, đào những gốc cây cảnh về trồng... Hồi ấy tôi thích chụp ảnh lắm.

Thời đó, mãi đến lớp 12 tôi mới có chiếc điện thoại anh rể đổi cho. Điều tôi thích nhất ở nó đó là chụp được ảnh được, tôi đã sung sướng lắm, suốt ngày chụp ảnh. Hết chụp cái hồ,  mặt trời rồi đồng cỏ... các bức hình ấy đến nay vẫn nằm trang trọng trong máy tôi với tên file "ảnh ngày xưa". Ngày ấy tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được cầm những ống kính to và dài để bấm máy. Nó cứ như một ảo tưởng vậy! 

Mọi chuyện đến rất tự nhiên, từ một cuộc hẹn chạy thể dục với một chị khóa trên tôi đã được chỉ bảo những thao tác cơ bản nhất để chụp 1 bức hình bằng máy ảnh cơ. Lúc đầu chụp những bức hình nhìn rất "đẹp", hồi ấy thấy vậy là “nn” lắm rồi, thấy phục bản thân lắm... Càng ngày càng được các anh, các chị "nuông chiều", có cơ hội để tiếp xúc với máy ảnh, tôi đã phần nào hiểu những thao tác cơ bản nhất để chụp 1 bức hình tạm chấp nhận được.

Cứ mỗi lần được anh chị và các bạn đưa máy cho để chụp là tôi tranh thủ từng phút một, cố gắng quan sát và tư duy về góc chụp, cách chỉnh màu. Vui lắm! Lúc tôi chụp ảnh thì dường như tôi bị mê hoặc, tôi bỏ quên tất cả những công việc khác chỉ chăm chăm vào việc quan sát, chọn góc, nâng máy và bấm. 

b3adf3e5c_koc1376024403.jpg
Đam mê chụp ảnh

Ai cũng có những sở thích và theo đuổi nó đến cùng. Sở thích chụp ảnh (đặc biêt là ảnh báo chí) là điều khiến tôi suy nghĩ và trăn trở nhiều.  Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày:

Bao giờ mới đủ tiền mua một chiếc máy ảnh để chụp ảnh?

Bao giờ mới chụp đẹp, chụp nét...?

Sau những bức hình chụp về rồi tôi nhìn lại và thấy "tiếc", tiếc chỗ này chưa được, chỗ kia còn bị khuyết... Hầu như ngày nào trong đầu cũng xuất hiện những suy nghĩ ấy! Có lần tôi tâm sự với chị gái tôi: "Chị ơi, hè phấn đấu mua cho thằng em cái máy để chụp". Chị cười rất buồn: "Nhà mình chừ nuôi em học là cả một vấn đề rồi, máy ảnh tương lai xa em nhé!"

Tôi cũng cười...

Thật ra tôi biết là vậy, vì bản thân chưa thể làm ra một khoản tiền lớn để thỏa mãn sự ích kỉ của bản thân. Tôi chấp nhận sự thật đấy. Dù sao thì tôi vẫn cố gắng nuôi và theo đuổi những gì mình thích, nó có ý nghĩa với mình, giúp tôi sống đúng nghĩa là mình. Vì từng phút giây khi tôi nâng máy lên và bấm là những phút giây tôi sống trọn đam mê và tâm huyết.

Hoa Cúc Dại

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN