“Làm nghệ thuật, quan trọng nhất là cảm xúc…”

(Sóng trẻ) – Đây chính là điều mà người sở hữu bộ sưu tập radio cổ “có một không hai” luôn tâm đắc trong suốt 4 năm tìm kiếm đam mê của mình.

Đi sâu vào một con ngõ tại đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội là căn nhà chứa đầy những chiếc radio đủ màu sắc, kích thước. Bộ đài cassette hiếm có này được ông Nguyễn Xuân Thủy sưu tầm từ nguồn trong và nài nước suốt nhiều năm qua.

b9ccec64a_i20200530084016.jpg

Một góc nhỏ trong hai căn phòng sưu tập radio

Quá trình bén duyên với radio của ông Thủy rất tình cờ. Cái duyên đến với radio của ông bắt đầu từ chính việc yêu thích sự “hoài niệm” trong các bản nhạc xưa và đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh của mình. Người đàn ông này đã dành riêng hai căn phòng để lưu lại đủ các hãng radio như Sony, Sharp, Hitachi,… Hầu hết, chúng đều có tuổi đời đến mấy chục năm, được xếp vào hạng “đồ cổ”, khiến nhiều người nhìn thấy không khỏi bất ngờ. “Đã có không ít lần, hàng xóm nói tôi bị hâm, lúc nào cũng thấy loa đài cassette. Nhưng mình làm nghệ thuật, quan trọng là cảm xúc khi được sống với chính đam mê mà mình theo đuổi”, ông Thủy tâm sự. 

b9ccec64a_i20200530102030.jpg

Băng đài ở tất cả các thể loại nhạc đều được ông Thủy xếp ngay ngắn

Không phải ngẫu nhiên mà số lượng radio của ông Nguyễn Xuân Thủy sở hữu lên đến con số hơn 1200 cái. Việc tìm kiếm bắt đầu từ chiếc đài có giá 20.000 đồng mua của người bán đồng nát, cho đến các loại đắt đỏ phải đấu giá trên thị trường quốc tế. Có khi, phải mất hàng tháng trời những chiếc đài đó mới về đến Việt Nam. “Nhiều khi đồ về đến tay mình thì bị vỡ, trầy xước nhiều và không thể sử dụng được. Lúc đó, thấy thất vọng vô cùng” ông chia sẻ. 

b9ccec64a_i20200530092110.jpg

Có nhiều chiếc radio không dùng đến đều được ông bọc dán cẩn thận, lau chùi thường xuyên

Với công việc chính hàng ngày là họa sĩ và thiết kế lo thương hiệu, ông Thủy thường tự tạo cho sản phẩm của mình một “bộ nhận diện” độc đáo, không thua kém các thiết bị điện tử hiện đại nào trên thị trường. Từ khâu thiết kế, in ấn đến cắt ghép đều được người đàn ông này chăm chút từng chi tiết. Không chỉ phục vụ cho mình, người họa sĩ này còn gói ghém cẩn thận từng chiếc lo để gửi cho những người chơi ở xa. 

Hiện tại, ông đang đứng đầu và quản lý câu lạc bộ “Sưu tầm radio cassette” gồm hơn 5000 thành viên cả trong và nài nước. Đây là nơi để mọi người có chung niềm đam mê với radio được chia sẻ câu chuyện của riêng mình.

eddb25dba_i20200530114336.jpg

57f393cb4_i20200530114322.jpg

Các loại lo radio do tự tay ông Thủy thiết kế để chia sẻ cùng nhiều người chơi trên cả nước

Khác với những người chơi thông thường, đài của ông Thủy còn được gắn thêm nhiều hình ảnh đường phố độc đáo. Trong đó, có cả bức tường do ông tự chụp và kèm theo chữ ký. Điều này khiến nhiều người thích thú, ngỏ ý muốn mua nhưng ông đều lắc đầu không bán.

57f393cb4_i20200530104548.jpg

57f393cb4_i20200530111955.jpg

Nài thưởng thức âm nhạc, ông còn “độ” thêm màu sắc và hình ảnh ấn tượng cho radio của mình

Giữa nhịp sống xô bồ thời hiện đại, để tìm được thứ âm thanh trong trẻo thật khó. Nhưng bản nhạc hoài niệm này luôn được cất lên đều đặn mỗi ngày bởi chiếc radio của một họa sĩ trong căn phòng nhỏ. Có chăng trong cuộc sống ồn ào, vẫn còn đâu đó những khoảng lặng, như một nốt trầm trong bản nhạc hôm nay của ông Nguyễn Xuân Thủy.

Như Quỳnh



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN