(Sóng trẻ) - Triển lãm đèn Trung thu giấy dó cổ truyền Việt Nam với những chiếc đèn hình cá chép, bướm, bọ ngựa… được phục dựng khéo léo, đưa người xem ngược dòng ký ức không khí Trung thu của thuở ấu thơ.
Triển lãm "Lãm" là đứa con tinh thần sau nhiều năm ấp ủ của tác giả Đoàn Thái Cúc Hương, với khao khát phục dựng lại tất cả những loại đèn Trung thu cổ của Việt Nam từ xa xưa bằng việc sử dụng những nguyên liệu bền vững thân thiện với môi trường như mây tre đan, giấy thủ công cổ truyền cùng màu đất tự nhiên. Triển lãm diễn ra từ ngày 6/9 đến 14/9, hướng tới một không gian dành cho những ai yêu sự bình dị của văn hoá truyền thống Việt Nam.
Triển lãm "Lãm" của tác giả Đoàn Thái Cúc Hương đưa các mẫu đèn Trung thu cổ truyền đến gần hơn với các khán giả đương đại. Triển lãm mở cửa tự do từ 9 - 17 giờ tại Trung tâm nghệ thuật Ái Trà (Hà Nội). (Ảnh: Thuỳ Dung)Sản phẩm đèn Trung thu truyền thống được các nghệ sĩ sáng tạo theo các hình dáng: con cua, con tép, quả lựu,… quen thuộc và gần gũi trong những câu truyện cổ tích dân gian. (Ảnh: Thuỳ Dung)Mỗi tác phẩm được phục dựng và trưng bày gắn liền với từng câu chuyện dân gian và ý nghĩa riêng biệt mà tác giả muốn gửi gắm. (Ảnh: Thuỳ Dung)Khách tham quan ấn tượng trước sự tỉ mỉ và tinh tế trong từng nét vẽ, từng đường phác họa chứa đựng tâm huyết và tình yêu nghề của các nghệ nhân. (Ảnh: Thuỳ Dung)Thay vì dùng giấy bóng kính, tác giả chọn giấy dó (loại giấy truyền thống của Việt Nam, được làm thủ công từ vỏ cây dó) và tìm cách đưa màu sắc từ tự nhiên vào sản phẩm: “Tôi không muốn lặp lại những gam màu đã được dùng quá nhiều, nên tìm đến màu đất. Từ đất vàng, đất đỏ cho tới các sắc tố tự nhiên khác như cao tràm lên men, hay nghệ. Tất cả được kết hợp để tạo nên một bảng màu mộc mạc mà gần gũi”. (Ảnh: Thuỳ Dung)Chị Hương chia sẻ: "Mỗi chiếc đèn không chỉ đơn giản là một sản phẩm trang trí, ở đó tôi mong muốn gửi gắm những thông điệp riêng, người xem sẽ tự cảm nhận vẻ đẹp văn hóa, nhân sinh quan từ góc nhìn của chính mình”. (Ảnh: Thuỳ Dung)Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền bày tỏ niềm vui khi những kiến thức của cha ông được thế hệ trẻ tiếp nối và phát triển. “Tôi rất mừng khi thấy những người trẻ như cô Hương, không chỉ có kiến thức mà còn hết mình đam mê, muốn học hỏi để giữ nghề. Nhờ vậy, các loại đèn truyền thống không chỉ được phục dựng mà còn được nâng tầm”, ông bày tỏ. (Ảnh: Thuỳ Dung)Bên cạnh trưng bày đèn Trung thu, không gian triển lãm còn trang trí mặt nạ giấy bồi – món đồ chơi dân gian Trung thu, gợi ký ức tuổi thơ qua những đường nét hóm hỉnh, sắc màu rực rỡ. (Ảnh: Thuỳ Dung)
Triển lãm “Lãm” không chỉ đơn thuần là một không gian trưng bày sản phẩm thủ công, mà còn là hành trình đưa người xem trở về với ký ức tuổi thơ, với những sắc màu rực rỡ mỗi dịp Trung thu truyền thống. Mỗi chiếc đèn không chỉ tỏa sáng bằng ánh nến mà còn bừng lên bởi câu chuyện, tâm huyết và khát vọng gìn giữ văn hóa của những nghệ nhân và người trẻ đương đại.
(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.
(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc.
(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.