Lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam qua triển lãm “Dọc miền di sản”
(Sóng trẻ) - Triển lãm “Dọc Miền Di Sản” của họa sĩ trẻ Lê Rin đã chính thức diễn ra tại không gian Hồ Văn – di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Sự kiện hiện thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là những người yêu nghệ thuật và di sản.

Với mong muốn lan tỏa vẻ đẹp phong phú của văn hóa Việt Nam, triển lãm “Dọc miền di sản” của họa sĩ trẻ Lê Rin giới thiệu 112 tác phẩm đặc sắc, khắc họa những địa danh nổi tiếng, tinh hoa ẩm thực và nét văn hóa độc đáo trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi bức tranh là một lát cắt ký ức, mang đậm dấu ấn tình cảm chân thành của họa sĩ dành cho quê hương đã được anh chắt lọc qua những chuyến đi thực tế dọc chiều dài đất nước.

Trong không gian triển lãm, người xem như được lạc bước giữa núi rừng hùng vĩ Hà Giang, thả hồn theo làn gió biển hoang sơ ở Lý Sơn, Phú Yên, hay chiêm ngưỡng những di tích lịch sử ghi dấu bao chiến công oai hùng. Bên cạnh đó, các món ăn dân dã, đặc sản mang đậm bản sắc từng vùng miền cũng hiện lên sống động, góp phần hoàn thiện một bức tranh Việt Nam giàu bản sắc, gần gũi mà đầy tự hào.

Triển lãm “Dọc miền di sản” không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật mà còn mở ra hành trình kết nối cảm xúc với vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Qua mỗi tác phẩm, người xem được dẫn dắt đi qua những vùng đất quen mà lạ, từ miền núi cao nguyên đến biển đảo xa xôi, từ nếp nhà xưa cũ đến hơi thở hiện đại trong đô thị. Sự tinh tế trong cách thể hiện của họa sĩ Lê Rin không chỉ khắc họa cảnh sắc và con người mà còn góp phần khơi dậy trong lòng người xem niềm tự hào và tình yêu sâu sắc với quê hương. Triển lãm vì thế trở thành một lời mời nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, dành cho bất kỳ ai muốn chạm vào chiều sâu văn hóa Việt qua góc nhìn hội họa giàu cảm xúc.

Thông qua “Dọc miền di sản”, họa sĩ Lê Rin không chỉ kể chuyện bằng tranh mà còn khơi dậy tình yêu văn hóa trong từng người xem. Mỗi tác phẩm là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về vẻ đẹp bền vững của di sản Việt, về những điều thân thuộc cần được gìn giữ và trân trọng. Triển lãm là dịp để mỗi người lắng lại, cảm nhận và tìm thấy sự kết nối sâu sắc hơn với quê hương – một hành trình tinh thần lặng lẽ nhưng đầy rung cảm. Sự kiện sẽ mở cửa đến hết ngày 30/05/2025 tại không gian Hồ Văn – Văn Miếu, Hà Nội.